1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Tận thế” đến, chợ đìu hiu, hàng quán rôm rả

(Dân trí) - “Anh mua đồ dự trữ chưa? Sóng thần từ Châu Mỹ tràn qua Thái Bình Dương, sắp sửa đánh tới Việt Nam rồi. Chưa đọc báo à?”, đó là một trong những câu chuyện phiếm trong muôn vàn câu chuyện tầm phào về "tận thế" ở quán cà phê.

Vừa ngồi xuống bàn của anh bạn quen trong một quán cà phê ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, anh Hoàng, nhân viên một công ty du lịch trên đường Phan Xích Long (Phú Nhuận, TPHCM) đã “tương” ngay câu “xanh rờn”. Thế rồi cả hai hỉ hả kể nhau nghe những mẩu chuyện thú vị quanh “ngày tận thế” mà người ta đồn thổi lâu nay.

“Tận thế” đến, chợ đìu hiu, hàng quán rôm rả
Trong khi hàng quán khu vực trung tâm có đề tài để bàn tán thì các khu chợ vùng ven vắng khách vì sợ “ngày tận thế”

Chị Sương, nhân viên phục vụ quán cho biết: “Quán em ở khu văn phòng, ai cũng có trình độ cả nên chẳng ai tin vào chuyện này hay tỏ vẻ lo lắng gì cả. Mọi người còn xem đó là chuyện vui để tán dóc với nhau. Cả tuần nay, “ngày tận thế” là đề tài được bàn luận nhiều nhất ở quán em. Có nó không khí quán vui vẻ hẳn lên”.

Ghé quán cơm gần đó, cô Hồng, chủ quán cơm vừa tranh thủ lúc vắng khách sắp xếp lại túi tiền vừa trò truyện cùng anh chạy bàn: “Hôm qua chị đi chợ mua thức ăn, bà bán rau bảo mày mua nhiều nhiều đi, mai “tận thế” rồi, tao không đi bán đâu. Thiệt tình, thời buổi này mà còn tin mấy chuyện đó!”.

Anh nhân viên chạy bàn tán theo: “Ở đây đỡ đó chị, ở quê em mà có tin này là người ta nháo nháo lên đi mua đồ ăn, nước uống dự trữ. Có nhà còn mua thêm nến, dầu thắp để đầy nhà, phòng khi có chuyện gì thì xài. Hồi sáng má em còn điện thoại dặn em hôm nay đừng đi làm vì nghe nói thiên thạch đụng, trời sập gì đó nữa chứ!”.

Anh Trần Đức Tài, ngụ quận Tân Phú cho biết: “Chuyện thường ấy mà. Ở thành phố thông tin nhiều nên người ta hiểu, chứ vùng quê chỉ nghe lời đồn truyền tai nhau thì chuyện này xọ thành chuyện kia, riết rồi thành tin động trời ai nghe cũng sợ. Tôi nhớ đợt năm 2000 cũng rùm beng tin đồn “tận thế”, rồi người dân cũng đổ đi mua mì tôm, nến, dầu thắp, gạo, nước mắm… quá trời. Đến nỗi cửa hàng nào cũng sạch hàng, không có để mua, chỉ làm giàu cho mấy cửa hàng tạp hóa”.

Thực tế trong sáng 21/12, tại 1 số khu chợ vùng ven của TPHCM như huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn cũng xuất hiện tình trạng ế ẩm vì ít khách đến chợ. Chị H., 1 tiểu thương ở chợ Sáng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi cho biết: “Bình thường tầm 7 – 8 giờ sáng là chợ đông nghịt người, hôm nay thì vắng ngắt, nhiều chị cũng nghỉ bán. Nghe nói người ta sợ “tận thế” gì đó nên không dám ra đường”.

Do vắng khách nên các tiểu thương cũng rảnh rỗi bán tán về cái ngày 21/12/2012 đáng nhớ này. Chị H. nói: “Chả hiểu sao nữa, nếu sợ “tận thế” thì người ta phải mua hàng về trữ trong nhà chứ, ai lại ngờ chợ vắng thế này”.

Một công an viên xã Tân Phú Trung cho biết: “Xã đã thông báo giải thích rõ ràng về việc không có chuyện “tận thế” như đồn đãi cho bà con từ trước. Nếu ai tung tin đồn nhảm để kích động người dân, trục lợi, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử phạt hành chính đến 1,5 triệu đồng”.

Tùng Nguyên