Tấm lòng những người mang họ Bác Hồ trên miền Tây Quảng Ngãi

(Dân trí) - “Từ ngày nhận được giấy mời của huyện cùng các già làng tiêu biểu ra thăm quê Bác và Thủ đô, tôi cứ thấp thỏm, háo hức đến nôn nao. Hạnh phúc lắm”, cụ Cường, một trong những người con mang họ Bác trên mảnh đất núi rừng huyện Trà Bồng xúc động khoe.

Trong buổi chiều muộn trên miền Tây núi rừng Trà Bồng, thủng thẳng từng tốp các già làng tiêu biểu của hai huyện Tây Trà và Trà Bồng mang họ Bác Hồ đi về phía hội trường UBND huyện Trà Bồng để hội ngộ, gặp gỡ lãnh đạo hai huyện, chuẩn bị ngày các cụ lên đường ra thăm quê Bác ở Nam Đàn và Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
Tấm lòng những người mang họ Bác Hồ trên miền Tây Quảng Ngãi - 1
Các già làng tiêu biểu mang họ Bác Hồ trong buổi gặp mặt với lãnh đạo huyện trước khi ra thăm quê Bác và Hà Nội.

Trong lần ra thủ đô này có 50 cụ, là những già làng tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Các cụ là những người con núi rừng miền Tây Quảng Ngãi, thuộc tộc người Cor. Năm 1969, sau khi Bác Hồ qua đời, khoảng 3 vạn người tộc Cor tại hai huyện này đã vinh dự được mang họ của Bác Hồ.

Trong ánh mắt, nụ cười của 50 già làng đều ánh lên niềm vui sướng hạnh phúc khôn xiết. “Không ngờ gần cuối đời rồi mà tôi còn may mắn có dịp được ra thăm Thủ đô và quê hương Bác Hồ, người Cha già vô vàn kính yêu của núi rừng Trà Bồng quê tôi”, già làng Hồ Văn Cường (67 tuổi), quê ở Trà Sơn, huyện Trà Bồng xúc động kể.

Cụ Cường trong kháng chiến đã từng tham gia chiến đấu tại quê nhà trong hàng ngũ bộ đội địa phương. Chiến tranh đi qua, cụ trở về với cuộc sống với núi, với rừng, với những hoài niệm về tháng ngày chiến đấu anh dũng trên quê hương của cuộc khởi nghĩa Trà Bồng. Và không bao giờ, cụ nguôi ngoai mong ước được một lần ra thăm lăng Bác và quê hương nơi đã sinh ra vị Cha già của dân tộc này.

Cụ xúc động nói: Đã vào tuổi gần đất xa trời, chẳng thể nghĩ được sẽ còn có ngày mình hoàn thành được tâm nguyện ấy dù chưa bao giờ nguôi ngoai mong ước. Tôi luôn tự hào rằng mình, làng mình được mang dòng họ Bác Hồ và luôn răn dạy con cháu mình lúc nào cũng phải hướng đến tấm gương Bác để học tập thành người, để báo đáp ơn Người đã đem ánh sáng tự do cho núi rừng quê hương Trà Bồng như ngày hôm nay.

“Mấy ngày trước tôi nhận được giấy mời của huyện thông báo tôi có danh sách được cùng đoàn các già làng tiêu biểu, là những người con mang họ Bác Hồ ra thăm quê Bác và thủ đô Hà Nôi, tôi vui không thể tả được. Ngày đêm tôi cứ thấp thỏm chờ đợi ngày lên đường, háo hức đến nôn nao. Hạnh phúc lắm”, Cụ Cường tiếp chuyện.

Tấm lòng những người mang họ Bác Hồ trên miền Tây Quảng Ngãi - 2
Cụ Hồ Văn Cường và cụ Trần Đức Vân mong ngóng ngày ra thăm lăng Bác.
 
Mái tóc đã bạc phơ, khuôn mặt như đang đăm chiều nhìn về hướng Bắc xa xăm, như trông đợi một điều gì đó của già làng Trần Đức Vân, 83 tuổi, sống ở Trà Quân, Trà Bồng làm tôi để ý. Tiếp chuyện cụ mới vỡ lẽ rằng, cụ Đức từng đã 2 lần được ra thăm thủ đô và quê hương Nam Đàn quê Bác. Cụ từng là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954, cụ từng chiến đấu ở mặt trận Nam Lào. Năm 1975 khi miền Nam hoàn toàn giải phóng cụ trở về quê hương xây dựng cuộc sống mới cùng núi rừng Trà Bồng.

“Đã từng được 2 lần ra thăm Thủ đô và quê hương Bác Hồ từ sau ngày giải phóng đến giờ. Mỗi lần ra là mỗi lần cho già một cảm xúc khác lạ, nhất là lúc vào viếng Người trong lăng. Lòng xúc động như không cầm được nước mắt khi nhìn vị Cha già đang nằm ngủ. Có lẽ tôi chẳng còn có thêm lần nào nữa được quay lại những nơi ấy sau lần ra thăm này nữa”.

Cụ Vân mong muốn, lần này được ra thăm Thủ đô và quê hương Bác Hồ là muốn được thăm lại, xem Thủ đô và quê Bác có gì đổi mới không, cuộc sống những nơi đó sau nhưng tháng ngày Đổi mới thay đổi như thế nào. Cụ ao uớc rằng Thủ đô và quê Bác luôn đẹp đẽ, mau giàu mạnh để xứng đáng với công lao vĩ đại của Người.

Trọng Huy