Bình Định:

Tắm biển, một thiếu niên mất tích

(Dân trí) - Khi đang tắm biển, 2 trong số 4 người bạn bị sóng biển cuốn ra xa. Lúc này, một người bạn trong số này đã cứu được một bạn nữ, còn bạn nam còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Đến 21h30 tối 30/5, tung tích em Nguyễn Hữu Bảo (16 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) chết đuối vào chiều cùng ngày vẫn chưa được gia đình tìm thấy. Người may mắn được cứu sống là em Huỳnh Trà My, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Huệ (TP Quy Nhơn).

Gia đình nạn nhân đang đốt lửa, thắp hương cầu để tìm thấy tung tích nạn nhân
Gia đình nạn nhân đang đốt lửa, thắp hương cầu để tìm thấy tung tích nạn nhân

Theo một số nhân chứng kể, khoảng 17h30 chiều 30/5, Bảo cùng 3 người bạn, trong đó có 1 học sinh nữ đến khu vực bãi biển Quy Nhơn đoạn gần eo Nín Thở tắm biển, không may Bảo và My đã bị sóng cuốn xa bờ. Lúc này, 2 người bạn trong nhóm chỉ kịp thời cứu được My. Sau đó, My được mọi người đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Riêng Bảo bị sóng lớn cuốn trôi mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Ngư dân địa phương kéo lưới tìm tung tích nạn nhân nhưng không kết quả
Ngư dân địa phương kéo lưới tìm tung tích nạn nhân nhưng không kết quả
Nhiều người dân hiếu kỳ đi xem và thắp hương cầu nguyện cùng gia đình 
Nhiều người dân hiếu kỳ đi xem và thắp hương cầu nguyện cùng gia đình 

Hiện gia đình đang nhờ ngư dân địa phương dùng lưới rút chì thả dọc bãi biển Quy Nhơn đoạn xảy ra tai nạn nhưng vẫn chưa có kết quả.

Doãn Công