Tái xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Nghệ An

(Dân trí) - Hơn 1 ngàn con vịt của 3 hộ dân ở khối 5 thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) tự nhiên chết hàng loạt. Lấy mẫu bệnh phẩm của số vịt này đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với dịch cúm gia cầm H5N1.

Đây là lần thứ hai Nghệ An xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm mới, sau cách đây hơn một tuần tại xã Diễn Thọ (Diễn Châu - Nghệ An) cũng có hiện tượng hàng trăm con vịt chết hàng loạt.

 

Tối qua, Chi cục thú y Nghệ An cho biết, số vịt chết xuất hiện ở 3 hộ dân thuộc khối 5 thị trấn Hưng Nguyên. Hộ ông Hồ Sỹ Giảng có 348 con vịt bị chết, hộ ông Hồ Sỹ Hùng có 350 con, hộ ông Dương Công Trung có 600 con... Tổng số vịt chết khoảng 1.400 con.

 

Bà Nguyễn Thị Hương, vợ ông Trung cho biết: “Ngày 8/5 vừa qua tự dưng thấy số vịt 3 tháng tuổi chết hàng loạt, sau đó là vịt 1,5 ngày tuổi. Chỉ trong vòng có hai ngày (8-9/5) số vịt chết đã hàng trăm con. Số vịt này chúng tôi mua từ lò ấp trong khối”.

 

Bà Hương cũng cho biết thêm, trước bà nuôi vịt đẻ nhưng năm nay bà có nuôi thêm để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Để có số vịt giống trên, vợ chồng bà phải vay ngân hàng gần 20 triệu đồng. Số tiền này mua 3 tấn cám con cò và bã bia làm thức ăn cho vịt. Số cám con cò ăn chưa hết thì vịt đã chết, gia đình không biết lấy gì để trả nợ…

 

“Tất cả số vịt sống và chết của 3 hộ trên cũng như các hộ khác đã được chúng tôi cho tiêu huỷ. Đồng thời rải vôi bột chống uể và cắt trực người chốt chặn các điểm ra vào khối 5 không cho vịt trong vùng dịch được bán ra ngoài”, Chi cục trưởng Cục thú y Nghệ An khẳng định.

 

Tính đến 11 giờ trưa nay 12/5, số vịt được tiêu huỷ là gần 7 ngàn con của 11 hộ dân trong “vùng dịch”. Dự kiến trong chiều nay thì hàng chục ngàn con vịt ở địa bàn này sẽ được tiêu huỷ. Vậy nhưng xung quanh việc phòng, chống dịch cúm gia cầm tái phát, lan rộng ra ngoài, PV Dân trí thấy nhiều điểm còn bất ổn.

 

Tại nhà bà Hương, mọi “dấu tích” của đàn vịt hàng ngàn con đã được xoá bỏ. Vôi bột trắng xoá cả một vùng trước vườn - nơi mà trước đây dùng để nhốt vịt. Bà Hương chỉ cho chúng tôi hai điểm trước vườn nhà và nói: “Đây là hố chôn gần 2 trăm con vịt chết vừa qua. Sau khi báo thú y xã họ hướng dẫn và chồng tôi đã chôn trước vườn vì chôn nơi khác người dân không cho…”. Không rõ dưới lớp đất kia có xác vịt chết hay không nhưng nếu thực sự như bà Hương nói thì quá nguy hiểm.

 

Hàng ngàn con vịt gia đình bà Hương khoanh thả trước mương nước trước nhà. Mương nước này chảy ra sông cầu Mưng. Sau khi vịt chết mương nước này không được khử uế nên rất có thể là “điểm” lây nhiễm sau này. Tại khối 5 thị trấn Hưng Nguyên, người dân nuôi nhốt vịt tại ao nhà riêng của mình nên sau khi tiêu huỷ vịt, ngành chức năng không chú ý đến việc khử uế nguồn nước mà vịt đã sinh sống e rằng giải pháp ngăn chặn dịch lây lan là không triệt để.

 

Theo chủ của 3 hộ có vịt chết trên thì số vịt bị chết chưa được tiêm phòng vì chưa đến đợt. 

Đặng Nguyên Nghĩa