Tài xế taxi nhanh trí thoát khỏi lưỡi dao tên cướp

Đập cửa yêu cầu tài xế taxi Toursit Quảng Ngãi đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nhưng đi chưa đầy 200m, gã khách dỡ trò gây hấn, rút dao thực hiện mưu đồ cướp...

Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao độ, tài xế taxi mở cửa bỏ chạy, thoát khỏi lưỡi dao gã cướp giữa đêm khuya.
 
Tài xế taxi nhanh trí thoát khỏi lưỡi dao tên cướp
 
Khoảng 23h20, đêm ngày 28-3, anh Đỗ Văn Thảo (SN 1983), ngụ ở phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi), tài xế taxi Toursit Quảng Ngãi đang đứng trước khách sạn Sông Trà (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) thì có một thanh niên đến đập cửa yêu cầu tài xế chở đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Anh Thảo liền mở cửa, chở thanh niên này đến Bệnh viện theo đường Hai Bà Trưng (TP. Quảng Ngãi), khi đi chưa đầy 200 mét, gã khách yêu cầu nước uống, anh Thảo đưa chai nước suối thì gã khách dỡ trò gây hấn, "bảo sao đưa dầu hỏa...". Sau đó, anh Thảo quan sát qua gương chiếu hậu, thấy gã khách rút dao trong lưng quần ra, anh liền mở cửa thoát ra ngoài kêu cứu.

Thấy tài xế hô hoán, gã cướp mở cửa taxi bỏ chạy vào trong hẻm. Anh Thảo cho biết: Gã thanh niên cao khoảng 1,63m, nói giọng Quảng Ngãi, mặc áo rin màu vàng, bên trong áo thun trắng, cổ đeo sợi dây chuyền màu trắng... Sau khi gã cướp bỏ trốn, anh Thảo còn thấy một thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 76Z1... không đội mũ bảo hiểm chạy theo hướng tên cướp tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Thảo đã trình báo Công an TP. Quảng Ngãi để điều tra làm rõ.
 
Theo ANTĐ