Nam Định:

Tài xế taxi làm “bà đỡ” bất đắc dĩ

(Dân trí) - Vừa đến cổng bệnh viện, tài xế taxi thấy sản phụ kêu đau dữ dội. Anh chạy xuống mở cửa thì thấy đứa bé đã chui ra đến nửa người. Do tình huống cấp bách, tài xế taxi đã nỗ lực giúp cháu bé chào đời an toàn ngay trên chiếc xe của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một trạng thái đăng tải về câu chuyện một nam tài xế taxi ở Nam Định trở thành “bà đỡ đẻ” bất đắc dĩ.

Cụ thể, vào khoảng 16h15 ngày 15/10, anh Bùi Quang Đại (SN 1984), hiện là lái xe của hãng taxi Mai Linh trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông cho biết là chồng của sản phụ ở xã Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định.

Người chồng gọi điện nhờ anh Đại đến chở vợ mình đến bệnh viện để sinh, do anh chồng đang làm việc trên Hà Nội nên không về kịp.


Tài xế taxi và mẹ con sản phụ tại bệnh viện (ảnh: Nguyễn Đức Kiên)

Tài xế taxi và mẹ con sản phụ tại bệnh viện (ảnh: Nguyễn Đức Kiên)

Nhận được cuộc gọi, anh Đại lái xe đến đón sản phụ theo yêu cầu của khách.

Khi chở khách đến gần cổng bệnh viện, sản phụ này kêu đau dữ dội, anh Đại chạy xuống kiểm tra phát hiện đứa bé đã chui ra được nửa người. Trong tình huống cấp bách, anh đã tự tay mình đỡ đẻ đứa bé ngay trên xe.

Anh Đại cho biết: “Lúc tôi lái xe đến đón chị ấy đi đến bệnh viện, chị ấy nói đau dữ dội lắm rồi nên cũng chẳng chuẩn bị được gì ngoài mấy cái tã lót vơ vội cho bé. Đến cổng viện, chị ấy kêu đau dữ dội, tôi chạy đến kiểm tra thấy cháu bé đã ra nửa người ra rồi. Tôi vội vàng gọi bác sĩ, thấy nguy cấp quá nên đỡ bé luôn. Lúc bác sĩ đến nơi thì đưa đứa bé ra và tiến hành cắt dây rốn rồi đưa mẹ và bé vào trong viện”.

Được biết, đứa trẻ mà anh Đại làm “bà đỡ” là một bé gái. Hiện sức khỏe của bé và mẹ đều bình thường. Nam tài xế taxi này cho biết thêm, đây là lần đầu tiên anh chở khách và gặp trường hợp như vậy.

Đức Văn