Tai nạn ở ngã tư “khủng” nhất Hà Nội, một cô gái chết thảm

(Dân trí) - Chiếc xe rơ-moóc dài ngoằng nằm chình ình giữa ngã tư, đầu xe “ngoạm” chặt chiếc xe máy. Phía đuôi xe, cô gái trẻ bị nghiền nát nằm sõng soài giữa các bánh của rơ-moóc.

Tai nạn ở ngã tư “khủng” nhất Hà Nội, một cô gái chết thảm - 1
Chiếc xe máy bị xe rơ-moóc nuốt gọn.
 
Vụ tai nạn xảy ra hồi 8h25 sáng nay, 25/4, tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Hà Nội. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe rơ-moóc đầu kéo BKS 16N-5554 chạy hướng Khuất Duy Tiến - đường vành đai 3, đến đoạn ngã tư này đã xảy ra va chạm với một chiếc xe máy đi hướng Hà Đông - Ngã tư Sở.

“Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị hất xuống đường và bị bánh xe ô tô chèn qua. Chiếc xe máy bị kẹp lại ở đầu xe rơ-moóc, kéo lê đi một đoạn rồi mới dừng hẳn lại.” - một nhân chứng cho hay.

Tại hiện trường, chiếc xe rơ-moóc dài ngoằng nằm chình ình giữa ngã tư, ngay sát vòng xuyến trung tâm, chắn phần nhiều của đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
 
Tai nạn ở ngã tư “khủng” nhất Hà Nội, một cô gái chết thảm - 2
Lực lượng chức năng phải giải tán đám đông người hiếu kỳ để đảm bảo giao thông và giải quyết vụ việc.

Chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 12S1-0437 của nạn nhân bị đầu xe rơ-moóc “ngoạm” chặt, hư hỏng nhiều bộ phận. Một chiếc mũ bảo hiểm lăn lóc dưới gầm xe. Phía đuôi xe, cô gái trẻ bị nghiền nát, nằm sõng soài giữa các bánh của rơ-moóc.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức tiếp tục làm rõ.

Đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại vòng xuyến “tử thần” này. Điều đáng nói, vụ việc xảy ra khi hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã đi vào hoạt động. Trước đó, khi chưa có hệ thống đèn này, chỉ trong vòng 1 tuần, ngày 21/2 và 27/2, hai vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của 3 người.

Tiến Nguyên