1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tai nạn chết người ở nơi "không ai dám ra đường khi trời mưa"

(Dân trí) - Người dân nơm nớp sống chung với đường dây điện tử thần lơ lửng trên đầu và tai nạn thì cứ liên tiếp xảy ra.


Ngày 13/7, anh Nguyễn Minh Hiển (thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) trèo lên mái nhà của cô mình để lợp lại mái thì bị điện giật, rơi xuống đất và tử vong ngay tại chỗ. Anh Hiển đột ngột ra đi để lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ. Trường hợp xảy ra với anh Hiển không phải là cá biệt tại đây.

Nguyên nhân chính gây ra những tai nạn trên là do dòng điện 35kV đi sát các mái nhà, cửa sổ, ban công của hơn 40 hộ dân nơi đây. Vào những ngày mưa bão, người trong thôn không dám đi ra ngoài đường, đến gần nơi dòng điện chạy qua.  

Và không phải bây giờ khi có người chết mà từ cách đây 20 năm người dân đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng yêu cầu bố trí lại đường điện này để tạo sự an toàn cho cuộc sống người dân. Thế nhưng trong 20 năm trời đó, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Người dân nơm nớp sống chung với đường dây điện tử thần lơ lửng trên đầu và tai nạn thì cứ liên tiếp xảy ra.

Trọng Trinh - Minh Quý