Tái diễn cảnh các cháu nhỏ ngồi xin tiền giữa trưa nắng

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, hai đứa trẻ trong bài viết “4 cháu nhỏ bị ép ngồi xin tiền giữa trưa nắng” lại tiếp tục bị mẹ dẫn ra vị trí cũ để hành nghề cái bang.

Ngày 2/3, gần một tháng sau khi bài viết “4 cháu nhỏ bị ép ngồi xin tiền giữa trưa nắng” được đăng tải trên báo Dân trí, các cháu nhỏ trong bài viết lại tiếp tục bị người phụ nữ nghi là mẹ đẻ bắt ra ngồi giữa trưa nắng để xin tiền.
 
Hai chị em bị bắt ngồi giữa trời nắng chang chang để ngửa nón xin tiền người đi đường

Hai chị em bị bắt ngồi giữa trời nắng chang chang để ngửa nón xin tiền người đi đường

 

Theo quan sát của chúng tôi, hai đứa trẻ ngồi xin tiền tại giao lộ Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM chính là các cháu người Campuchia mà phóng viên đã đề cập đến trong bài viết trước.

 

Cũng như những lần trước, sau khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, cô chị bồng em tiến lại gần những người đang chờ đèn tín hiệu và ngả nón xin tiền, cứ như thế cô bé liên tục xin cho đến khi nào người mẹ ngồi tại trạm xe buýt gần đó ra hiệu thì mới ra chỗ khuất trút hết tiền cho mẹ.

 

Ngay sau khi phát hiện người phụ nữ này nhận tiền xin được từ 2 đứa trẻ, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo công an phường 14, quận 5 để thông báo về sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường 14 đã có mặt, nhưng khi vừa thấy bóng dáng lực lượng công an, người phụ nữ kia đã nhanh chân lẩn vào đám đông; 2 đứa trẻ cũng được bà ta ra hiệu rút khỏi vị trí.
 
Xe của lực lượng chức năng xuất hiện...
Xe của lực lượng chức năng xuất hiện...
 
... 3 mẹ con liền rút khỏi vị trí.
 
... 3 mẹ con liền rút khỏi vị trí.
... 3 mẹ con liền rút khỏi vị trí.

 

Trao đổi với chúng tôi, đại úy Nguyễn Văn Thân – công an phường 14 – cho biết: “Do các đối tượng mà phóng viên phản ánh không phải là tội phạm nên không thể vây bắt được, còn về vấn đề các đứa trẻ ăn bị ép đi ăn xin, chúng tôi sẽ xác minh lại. Nếu các cháu nhỏ này vẫn tiếp tục ngồi xin tiền chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH quận để đưa các cháu vào cơ sở tập trung”.

 

Thảo Trần