Sự thật vụ “bắt cóc trẻ em” giữa phố đông người ở Hà Nội

(Dân trí) - Những dòng chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về một vụ bắt cóc trẻ em giữa đường phố đông đúc ở Hà Nội khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Vào cuộc xác minh, cảnh sát làm rõ thông tin trên do một học sinh đi học về muộn, sợ bị bố mẹ mắng nên đã “sáng tác” ra.

Tối 29/3, chủ tài khoản Facebook có tên L.B. chia sẻ trên trang cá nhân về vụ việc trên. Theo những chia sẻ này, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 29/3 tại khu vực có đèn tín hiệu giao thông, lối vào khu đô thị Việt Hưng. Nạn nhân là em gái của chủ tài khoản Facebook này. “Bao nhiêu người chờ đèn đỏ mà không ai can thiệp.” - L.B. chia sẻ.

Những dòng chia sẻ gây hoang mang dư luận.
Những dòng chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Theo câu chuyện này thì nhóm đối tượng bắt cóc gồm 4 người, 3 nam và 1 phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên tự nhận là mẹ cháu bé, mắng cháu bé tại sao bỏ nhà đi mấy hôm và ép cháu lên xe. Hễ cháu bé định nói là lại bị người phụ nữ này đánh tới tấp, không cho kêu cứu.

“May thay lên dốc cầu Đuống cầu cứu được 2 bác xe ôm và đường cầu tắc con bé mới thoát được. Gia đình đang đi trình báo công an để tường trình lại vụ việc vừa rồi". Chủ tài khoản Facebook tỏ ra bàng hoàng khi sự việc xảy ra ngay gần nhà, nhiều người nhìn thấy nhưng không ai can thiệp. L.B. còn không quên dặn dò mọi người, ai có con em học sinh sinh viên đi về muộn trên đường vắng vẻ thì hãy cẩn thận.

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng, khiến tin "loang" nhanh và dư luận rất hoang mang, lo lắng.

Sáng 30/3, Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó Trưởng Công an quận Long Biên - cho biết, thông tin về vụ bắt cóc trên là hoàn toàn bịa đặt. Trên địa bàn quận Long Biên không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào như những chia sẻ trên.

Theo Thượng tá Chức, nắm được thông tin trên, cơ quan công an đã mời người đăng tải thông tin lên làm việc. Qua xác minh, cảnh sát xác định, người đăng tải thông tin là một học sinh, do đi học về muộn, sợ bố mẹ mắng nên đã... bịa ra câu chuyện này.

Tiến Nguyên