1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Sự thật về việc “một phụ nữ tố bị công an đánh sảy thai”

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Nhâm (trú tại tổ 12, phường Ngọc Lâm, Long Biên) vừa có đơn tố cáo 1 số cán bộ công an trong đó có Phó trưởng Công an phường Ngọc Lâm đã va chạm với các con bà dẫn đến việc con dâu bà đang có thai 3 tháng bị… sảy thai.

Chiều 22/9, trong buổi làm việc với Dân trí, lãnh đạo Công an quận Long Biên đã nêu rõ kết quả điều tra bước đầu về vụ việc nghiêm trọng này.
 
“Chấn thương, ngất lịm, sảy thai”?

Chiều ngày 11/9, Công an phường Ngọc Lâm đã nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nhâm với nội dung: “Ngày 11/9, chính quyền và Công an phường Ngọc Lâm cùng một nhóm thợ xây đến đo đạc và xây tường bao quanh dự án làm nhà ở cho các hộ gia đình chính sách tại khu vực ao Cẩm Nhật, phường Ngọc Lâm, liền kề với phần đất nhà ở của bà Nhâm.

Qua quá trình thực hiện, cán bộ phường căng dây cắm mốc sang phần đất của gia đình bà. Thấy vậy, con gái bà là Đỗ Thị Hồng Điệp và con dâu là Nguyễn Thị Thu Hương đã đề nghị không được xâm chiếm phần đất của gia đình bà.

Khi đó, một nhóm gồm khoảng 3 - 4 cán bộ công an phường đã giằng co, xô đẩy đánh hai con bà, trong đó có ông Hồ Văn Chí, Phó trưởng Công an phường trực tiếp túm, giật tóc, bóp cổ, đẩy làm chị Điệp bị ngã xuống đống gạch dẫn đến chấn thương, ngất lịm. Chị Hương cũng bị đánh, xô đẩy ngã dẫn đến hậu quả bị sảy thai 3 tháng…”

Sau khi được Công an phường Ngọc Lâm chuyển báo cáo sự việc cùng đơn thư tố cáo của bà Nhâm, Công an quận Long Biên đã tổ chức xác minh làm rõ sự việc.
 
Lợi dụng thai lưu để… vu khống

Thượng tá Vũ Văn Hùng, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, Công an quận đã điều tra xác minh, ghi lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra sự việc. Tất cả các nhân chứng đều khẳng định không có việc ông Hồ Văn Chí hay bất kỳ người nào xô đẩy va chạm với chị Điệp và chị Hương, trừ bà Nhâm.

Theo đó, ngày 11/9, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình bà Hoàng Thị Minh và ông Nguyễn Văn Kiện tại khu vực ao Cẩm Nhật thuộc tổ 13, phường Ngọc Lâm theo các Quyết định số 116 và 117 của UBND quận.

Trong khi các lực lượng đang tổ chức cưỡng chế thì gia đình chị Trần Thị Kim Thúy và Đỗ Thị Thu Hà (là 2 trong số 24 hộ gia đình chính sách được cấp đất) thuê thợ đến xây tường rào phân cách phần đất giữa hai hộ, cách khu vực cưỡng chế khoảng 50m.

Phần đất này thuộc khu vực ao Cẩm Nhật, có diện tích 250m2 đã bị gia đình ông Đỗ Văn Tố (tổ 12, phường Ngọc Lâm) lấn chiếm, song đã được UBND quận Long Biên có quyết định thu hồi và giao cho 2 gia đình chị Thúy, Hà từ năm 2005.

Khi thợ đang cắm cọc, căng dây thì gia đình ông Đỗ Văn Tố và bà Nguyễn Thị Nhâm cùng các con gái là Đỗ Hồng Điệp (SN 1973), Đỗ Thị Oanh (SN 1974) và con dâu là Nguyễn Thu Hương (SN 1984) có hành vi chửi bới, nhổ cọc, dứt dây căng của số thợ trên.

Thấy sự việc xảy ra, ông Hồ Văn Chí, Phó trưởng Công an phường Ngọc Lâm và ông Trần Văn Khải, cảnh sát khu vực phụ trách tổ 12 đang làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế đã đi đến giải quyết.

Vừa thấy ông Chí đến, bà Nhâm cùng các con lập tức quay sang có hành vi lăng mạ. Khi thấy con gái mình đang dùng tay chỉ vào mặt ông Chí, bà Nhâm đã dùng tay ngăn cản và kéo Điệp làm cho chị bị ngã xuống và tự “ngất đi”. Lúc này, Oanh đi đến và cùng bà Nhâm bế Điệp đặt nằm trước cửa nhà anh Hoàng cạnh đó.

Thấy Điệp cứ nằm yên tại chỗ, anh Phúc, nhân viên tự quản của phường Ngọc Lâm đã bế chị này lên xe đưa đến Trung tâm y tế quận Long Biên. Cùng lúc đó, Hương cũng ngả người nằm xuống đất, mặc dù không có va chạm, xô đẩy với ai. Bà Nhâm đã cùng Oanh dìu Hương về nhà và đưa chị đến Trung tâm y tế quận Long Biên.

Bác sỹ Đoàn Thị Vượng đã khám cho Điệp và thấy trên cơ thể chị không có dấu vết xây xước, bầm tím, tinh thần tỉnh táo. Khi được cho thở oxy, chị này đã tự ý dứt ống để ngồi dậy... Còn Hương, khi đến nơi cũng được BS Vượng khám trong tình trạng tỉnh táo, mở mắt, tự thở, da và môi hồng, tay chân run nhẹ, trên người không có dấu vết xây xước, bầm tím hay thương tích gì. Hương và người nhà nói có thai 2 tháng. Tiếp đó, chị được chuyển đến BV Đa khoa Đức Giang.

Tại đây, các bác sỹ sản khoa đã khám, siêu âm và cho biết Hương đã có thai 9 tuần, tim thai không rõ, khả năng thai đã chết lưu... Ngay trong ngày và ngày hôm sau, Hương đã lần lượt đến khám tại BV Phụ sản TƯ, Trung tâm khám đa khoa tư nhân Hồng Vân (Tây Hồ, Hà Nội) và BV Phụ sản Hà Nội. Tất cả các kết luận đưa ra đều thống nhất: Hương có thai trên 2 tháng nhưng thai đã chết lưu.

“Trên cơ sở này, Công an quận Long Biên đã thông báo trả lời gia đình ông Tố, bà Nhâm và tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vu khống, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng của các cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật”, thượng tá Vũ Văn Tiêu, một Phó trưởng Công an quận Long Biên khác cho biết.

Phúc Hưng