Sở hữu đôi “chân voi”, cậu bé chỉ được “diện” váy

(Dân trí) - Cậu bé Vincent Oketch người Uganda, được biết đến với cái tên “cậu bé chân voi” bởi lẽ đôi chân của em phình to khác thường, giống như chân voi, khiến em không thể tự đi lại và thậm chí luôn phải “diện” váy của con gái thay vì mặc quần như chúng bạn.

Với đôi chân khủng, to và nặng hơn cả trọng lượng cơ thể, Vincent, 10 tuổi, không thể “ních” vừa chiếc quần dài hay quần soóc nào ngoài những chiếc váy. Ông Tito Opoya, bố cậu bé cho biết: “Cháu bé thực sự tội nghiệp bởi vì nó phải mặc những chiếc váy và bị những đứa trẻ khác chế nhạo”.

 

Không chỉ bị chứng chân phình to, Vincent còn đang có khả năng bị nhiễm trùng do loại vi khuẩn ăn thịt cực nguy hiểm gây ra. Vì thế, các bác sỹ ở làng Peta (Uganda) nơi em sinh sống cũng cảnh báo rằng nếu không được chữa trị kịp thời, tính mạng em sẽ bị đe dọa.

 

Sở hữu đôi “chân voi”, cậu bé chỉ được “diện” váy

Vincent có đôi chân to bất thường



Lần đầu tiên gia đình Vincent phát hiện ra căn bệnh kỳ lạ của Vincent là khi em được 18 tháng tuổi nhưng vì gia đình quá nghèo, em đã không được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Khi lớn hơn, đôi chân của em càng sưng phồng to hơn khiến em vô cùng khổ sở.

 

Thật không may, hiện tại có rất nhiều chẩn đoán trái ngược nhau trong trường hợp của em và các bác sỹ vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân là gì. Ông Isaac Osire, một bác sỹ tốt bụng tại địa phương, hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người đặc biệt là của các chuyên gia Anh trong việc chẩn đoán và tìm ra phương pháp chữa trị để cứu sống em.

 

Thậm chí, ông Osire còn đưa Vincent tới một bệnh viện tại Kampala với hi vọng các bác sỹ phẫu thuật tại đây sẽ mang sự kỳ diệu đến cho em. Sau khi thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sỹ đã đưa ra kết luận rằng Vincent trải qua một hỗn hợp bệnh phức tạp bao gồm hiện tượng sưng bạch huyết, phình chân voi và biến dạng mô. Tồi tệ hơn, theo những kết quả sinh thiết, Vincent có thể nhiễm vi khuẩn hoại tử “ăn thịt người” và cậu bé sẽ tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

 

Sở hữu đôi “chân voi”, cậu bé chỉ được “diện” váy



“Hiện tại, bệnh viện cho biết sẽ xem xét việc cắt bỏ đôi chân của Vincent. Tôi rất lo lắng bởi vì chúng tôi vẫn chưa có một chẩn đoán chính xác nhất. Thật khó để biết chính xác. Chúng tôi cần một bác sỹ người Anh hay chuyên gia y tế nước ngoài để đưa ra lời khuyên cho trường hợp của em Vincent. Trường hợp này rất phức tạp và chúng tôi muốn tìm ra cách nào đó để cứu đôi chân cho em. Tôi muốn làm bất kỳ điều gì có thể để giúp em và mang lại cơ hội sống bình thường cho em”, ông Osire cho biết.

 

Bác sỹ Osire còn cứu giúp rất nhiều trẻ em rơi vào tình trạng bệnh hiểm nghèo tại Uganda. Ông bày tỏ: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chính. Có nhiều đứa trẻ giống như Vincent với những căn bệnh hiếm gặp và tại những làng nghèo thì không có sẵn xe cứu thương. Tôi hi vọng chúng tôi có thể kêu gọi lòng hảo tâm từ các tổ chức nước ngoài”.

 

Bùi Huyền

Theo DM