1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sinh viên bị đâm chết vì “lỡ” đi ngang... quán bia

(Dân trí) - Có hơi men, Ngọc và Vỹ bàn nhau “tìm thằng nào đi qua đây để bắt lỗi”. Thấy một sinh viên trường CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đi qua, Ngọc và Vỹ gọi vào, dùng dao inox đập vào mặt. Khi người này định chạy, Ngọc đứng sau dụi thêm một nhát dao.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 28/10, tại quán bia ở ngõ 401, thuộc tổ  4 phường Tân Lập, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), Đỗ Quốc Ngọc (21 tuổi, thợ mộc) và Vũ Xuân Bách (19 tuổi, sinh viên lớp K33, trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên) cùng Nguyễn Văn Vỹ (20 tuổi) ngồi uống bia. Trong lúc cao hứng, Ngọc và Vỹ bàn nhau là “tìm thằng nào đi qua đây để bắt lỗi”.

Khi thấy Đỗ Văn Sơn (18 tuổi, quê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là sinh viên lớp K681 trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đi qua, Ngọc và Vỹ gọi Sơn vào. Khi Sơn vào quán thì Vỹ hỏi “tên gì, quê ở đâu”.

Khi Sơn trả lời “quê Bắc Giang” liền bị Vỹ tát 1 cái vào mặt và bảo Sơn ngồi uống bia. Sơn nói “không biết uống bia”, Vỹ tiếp tục tát Sơn và nói: “Mày không uống được thì mày trả tiền”. Ngọc vào trong quán lấy 1 con dao inox và dùng bản lưỡi dao tát vào mặt Sơn 3 cái và nói “mày định thế nào bây giờ”.

Sơn định chạy, Ngọc đứng sau lưng dùng con dao trên đâm 1 nhát vào dưới bả vai trái của Sơn rồi rút dao ra và bỏ chạy. Sơn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên cấp cứu ngay sau đó nhưng vì vết thương quá nặng nên tử vong hồi 20h15 cùng ngày.

Công an Thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ Bách, Vỹ, Ngọc để lập hồ sơ điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phúc Hưng