“Siêu marathon” người Úc hoàn thành hành trình chạy bộ dọc Việt Nam

(Dân trí) - VĐV “siêu marathon” Pat Farmer (quốc tịch Úc) đã vượt qua gần 3.000km để hoàn thành cuộc chạy bộ qua hơn 30 tỉnh, thành của Việt Nam mang tên “Nối liền một dải Việt Nam”.

  

Ông Pat Farmer (áo trắng) chia sẻ về hành trình chạy bộ dọc mảnh đất hình chữ S của mình

Ông Pat Farmer (áo trắng) chia sẻ về hành trình chạy bộ dọc mảnh đất hình chữ S của mình

 

Để kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Úc, ông Pat Farmer đã thực hiện cuộc chạy bộ qua hơn 30 tỉnh, thành của Việt Nam, dài gần 3.000km, mang tên “Nối liền một dải Việt Nam”, bắt đầu từ ngày 9/12/2012 và vừa kết thúc vào ngày 15/1/2013.

 

Chuyến chạy bộ của ông được thực hiện trong 36 ngày liên tục, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau, mới mục đích vô cùng tốt đẹp là kêu gọi cộng đồng cùng đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ Úc để tiếp tục các dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho người dân nghèo Việt Nam. Hành trình chạy bộ dọc theo đất nước Việt Nam này còn nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao Việt - Úc.

 

Trước đó vào tháng 1/2012, Pat Farmer đã hoàn thành một trong những hành trình chạy bộ vĩ đại nhất trong lịch sử khi chạy từ cực Bắc tới cực Nam của trái đất trong vòng 10 tháng 13 ngày, với chiều dài là 21.000km. Có thể nói đây là một cuộc chạy bộ dài nhất và nguy hiểm nhất từng được thực hiện, một chiến thắng về thể chất và tinh thần.

 

Trong buổi họp báo kết thúc chương trình “Nối liền một dải Việt Nam” trước khi về nước, ông Pat Farmer chia sẻ: “Tôi rất cảm động trước tình cảm của người dân tại các địa phương chúng tôi chạy qua, những tình cảm đó đã khích lệ để chúng tôi hoàn thành lộ trình đầy gian nan này”.

 

Dự kiến, hành trình này có thể thu về khoảng 300.000 đôla Úc thông qua sự đóng góp của người dân Úc trên các trang mạng internet hoặc gửi về hội. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được tài trợ cho việc thực hiện những dự án nước sạch tại các vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam, như đào giếng nước, xây dựng hệ thống lọc nước sạch, hệ thống nước lấy từ trên núi, xây nhà vệ sinh…

 

Thảo Trần