Các thành viên trong CLB Honda 67 tại Bình Định sẵn sàng tiếp sức mùa thi cho sĩ tử (ảnh: Doãn Công)
Những lời chúc tốt lành
Đường sá ngày đăng ký dự thi đã tắc nghẽn, đã có tin về những “sĩ tử” phải chạy bộ tới trường thi. Rồi nào cảnh Văn Miếu – Quốc Tử giám Hà Nội chật cứng thí sinh tới cầu may, cầu đỗ đạt. Sức lan tỏa từ những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa của đội quân tình nguyện áo xanh, của những tấm lòng hảo tâm trên cả nước năm nào cũng giúp đem lại nhiều niềm vui, dù đâu đó vẫn diễn ra những cảnh “chặt chém” thật đáng trách.
Trong sự hối hả, tất bật trước ngày thi đầu tiên, những lời chúc mở màn đã xuất hiện như những giọt nước mát, những cánh chim mang tin vui bao gồm cả những tấm lòng hướng chung tới tất cả thí sinh, cùng những nỗi niềm, tình cảm riêng…
“Chúc các bạn trên cả nước thi tốt!” - Balck_Pig: tieulyphidep_05@yahoo.com.vn
“Mình có cô em gái dự thi vào đợt này. Nhờ Dân trí cho mình gửi lời chúc tới tất cả các sỹ tử trong kỳ thi Đại học đợt 1 này nói chung và cô em gái đáng yêu của mình nói riêng: "Chúc tất cả các sỹ tử tự tin chiến thắng, Em gái ơi cố lên! bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt, thành công sẽ đến với em. Cả nhà sẽ luôn đồng hành cùng em" - Thu Hằng: hang.phungthithu90@gmail.com
“Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin đạt kết quả cao!!!!” - Nguyễn Linh Nhâm: linhchi19862003@yahoo.com.vn
“Chúc các em bình tĩnh tự tin, làm bài đạt kết quả cao nhất!” -
Nguyễn Việt Dũng:
hoangtuyeudoi_3792@yahoo.com
“Ùn tắc giao thông trong những ngày này là điều không tránh khỏi. Nhưng mọi người thông cảm với tình trạng trên. Chúc các sĩ tử thành công!” -
Phương Thảo:
thaomlhn@gmail.com
Liên minh các diễn đàn sinh viên tại Đà Nẵng tiếp sức trà đá cho các sĩ tử và người thân (ảnh: Doãn Công)
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa
Đồng thời những nỗi lo lắng cũng được thể hiện song song với mong muốn, nhắn nhủ, đề xuất, chia sẻ kinh nghiêm… được gửi qua diễn đàn. Tất cả cùng hướng tới mục đích chung là có được một mùa thi an toàn, tốt đẹp:
“Mới buổi đầu đã vậy, không biết ngày thi chính sẽ như thế nào đây. Sáng nay từ khoảng 7h20 trên đường 32, đoạn qua đường sắt thuộc khu vực huyện Từ Liêm - Hà Nội tắc đường còn khiếp hơn cả những bức ảnh trên bài báo này. Phải mất gần hơn 30 phút mọi người mới có thể chen chúc đi qua được chỗ tắc. Tôi thấy nhiều thí sinh đi làm thủ tục thi mà 8h30 vẫn chôn chân tại đó không qua được. Nếu hôm nay là ngày thi chính, tôi chắc sẽ có rất nhiều em bị chậm thi. Vậy mong các ban ngành có cách hỗ trợ để giảm tối thiểu tình trạng ùn tắc trong các ngày thi ngay đi. Và tôi cũng nhắn các bậc phụ huynh hãy chủ động đưa con em mình đi sớm để không gặp phải tình huống đáng tiếc” – vẫn độc giả Thu Hằng: hang.phungthithu90@gmail.com tiếp tục bày tỏ.
“Các bạn học sinh hãy cố gắng bình tĩnh thi, không nên quá lo lắng. Ai cũng muốn đỗ Đại học, nhưng nếu các bạn không đỗ cũng đừng buồn.Vì học sinh quá nhiều mà nhà trường lại tuyển thí sinh có hạn, nên các bạn đừng lo, hãy cố gắng! Nếu không đỗ đại học thì học cao đẳng cũng không sao, miễn sao nay mai các bạn đi làm kiếm được tiền lo cho cuộc sống gia đình mà không cần làm gì sai trái là được. Chúc các bạn thành công trong đợt thi này!” – Hien Tran: sovinah@yahoo.com.vn
Song song với những lời chúc may mắn cho các sĩ tử, nhiều lời cảm ơn và lời chúc đầy trân trọng cũng được gửi tới các sinh viên tình nguyện, các gia đình, tổ chức, cơ sở, các nhà hảo tâm trên cả nước cùng chung tay góp sức với sĩ tử “vượt vũ môn”:
Đó là các anh em trong CLH Honda 67 Bình Định:
“Thật là đáng trân trọng, khi ở các thành phố lớn không ít người kinh doanh ra sức "chặt chém" các sỹ tử, thì ở đâu đó vẫn còn những nghĩa cử cao đẹp. Cảm ơn các anh!” - Dung: dungtien0488@gmail.com
“Đọc xong mà cảm động quá đi mất. Hi vọng bây giờ trở đi sẽ có nhiều, nhiều hơn nữa những mạnh thường quân như vậy để giúp đỡ các sĩ tử yên tâm thi cử tốt. Các anh, các bạn tình nguyện là tấm gương cho mọi thế hệ học hỏi và noi theo. Chúc mọi người có sức khỏe tốt. Chúc các sĩ tử có mùa thi cử thành công mĩ mãn!” - Cam dong: quynhhoa_2603@yahoo.com
“Việc làm của các anh em CLB Honda 67 Bình Định thật ý nghĩa, mong rằng sẽ được duy trì và nhân rộng đến mọi cá nhân tổ chức khác. Xin chúc các Anh sức khỏe và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống” - Nguoi xu Quang: nguoixuquang@yahoo.com
“Thanks các anh. Một nghĩa cử cao đẹp, vì nền giáo dục nước nhà. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn vậy mà các anh đã bỏ công sức và thời gian ra để giúp các sĩ tử và người nhà như vậy. Với tinh thần và cách làm của các anh thì tuổi trẻ chúng em rất cần noi theo. Em cũng hy vọng còn nhiều người sẽ có những cách làm và hành động như các anh. Chúc các anh thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Chúc các thí sinh thành công!” - Nguyên Trung: vtvtrungnguyen@yahoo.com
“Hoan hô các anh, Chúc các anh và gia đình luôn mạnh khỏe!” - Pham Van Dung: phamdungsn@yahoo.com.vn
“Người dân Bình Định tốt bụng lắm các bạn ạ! Mình tuy không phải là người dân BĐ nhưng mình cũng đã từng sống ở đấy rồi. Mặc dù nghèo nhưng họ sống nghĩa tình lắm” - Nguyen Thi Long: minhhuhalong@gmail.com
“Một hành động rất đáng được trân trọng và biểu dương. Mong sao có nhiều hành động như vậy nữa trong xã hội của chúng ta. Cảm ơn các anh và chúc các anh sức khỏe” - Manhhv2: hoangvanmanhc03vt@yahoo.com
“Cảm ơn các thành viên CLB Honda 67. Nếu như mọi người chúng ta ai cũng có tấm lòng tốt như thế này thì đất nước này thật đẹp biết bao” - Nguyễn Huy Chinh: huychinh77@gmail.com
“Tuyệt thật. Hoan hô các anh!” - Hoàng Thị Liên: hoanglientranslator86@gmail.com
“Cảm ơn các anh, các anh đáng được vinh danh. Vậy mà cũng vẫn có những tài xế xe ôm nhận dịp thế này để “chặt chém” người dân đấy?” - HoanPro: hoanpro.nb@gmail.com
“Thật cảm động ! Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt!” - Le Quynh Nga: Quynhnga7x@gmail.com
“Hoan nghênh tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ dùm bọc lẫn nhau của các chiến sĩ CLB Honda 67 tỉnh Bình Định. Hi vọng chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn quốc về những sự giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Ra đường những ngày này, nhìn các bạn tình nguyện, các gia đình, tổ chức làm từ thiện giúp đỡ các em thí sinh từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc về dự thi, tôi thấy rất cảm động và sẽ cố gắng noi gương của mọi người” – Nick Ủng hộ nhiệt tình: anhsaodem@yahoo.com
“Đó thực sự là những con người đáng được vinh danh hơn ai hết. Chúc các anh và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc! Các sĩ tử và toàn thể nhân dân sẽ không bao giờ quên tấm lòng của các anh!”- Hoàng Đằng: dangkcn@gmail.com
Sinh viên Nguyễn Xuân Tiến (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn thí sinh ôn bài (ảnh: Nguyễn Tuấn)
Đó cũng là những tình nguyện viên, những người dân bình thường hoặc các hoạt động được thực thi dưới sự hỗ trợ của các mạnh thường quân khác. Có khi chỉ là một cốc trà đá đỡ khát dưới trời nắng nóng, có khi là dành một vài chỗ trọ cho “người dưng” trong khi gia đình mình còn rất khó khăn…
“Cảm ơn các mạnh thường quân, những người có tấm lòng nhân hậu. Chúc các sĩ tử có một mùa thi thành công!” - Phu Dien: phudien89@gmail.com
“Cảm động đến rơi nước mắt khi nhìn thấy con mình được các anh chị tình nguyện viên áo xanh đưa đến trường thi an toàn…” - Trần Cao: trancobang12@gmail.com
“Thế mới là người VN mình…” - Nguyễn Công Hưng: conghung888@gmail.com.vn
“Xin chân thành cảm ơn các anh!” - Hoàng Lan: hoanglantang2008@yahoo.com
“Thật là không tả nổi những hình ảnh đẹp này trong cuộc sống, cần phát huy và nhân lên nhiều lĩnh vực khác nữa .....” - Dân trí: bds6772@yahoo.com
“Hihi… Ngưỡng mộ anh quá anh Tiến (SV Nguyễn Xuân Tiến) à. Chúc anh luôn luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống” - Truong Hoa: hoa.dk5@gmail.com
Một mùa thi nữa lại bắt đầu, mỗi lời chúc, mỗi sự chung tay góp sức cùng thí sinh và gia đình các em đều thật ý nghĩa, thật đáng trân trọng và tôn vinh. Cùng với tất cả mọi người dân, chúng tôi cũng xin gửi tới các thí sinh và gia đình lời chúc một mùa thi suôn sẻ, tốt đẹp!
Kiều Anh