Say rượu, PCT Hội nông dân xã đánh trọng thương học sinh

(Dân trí) - Trưa 10/10, sau khi bị học sinh chế giễu vì xỉn rượu, ông Cao Song Hiền, Phó Chủ tịch hội nông dân xã Hương Trạch, huyện Hương Khê đã dừng xe đuổi đánh một nhóm học sinh. Hậu quả là một học sinh đã bị thương nặng, phải nhập viện.

Ngày 14/10, bốn ngày sau khi sự việc xảy ra, PV Dân trí đã trực tiếp gặp nạn nhân là em Hoàng Tiến Anh, học sinh lớp 11A6, trường PTTH Phúc Trạch tại nhà riêng ở xóm Phú Lập, xã Hương Trạch. Trận đòn của ông Phó Chủ tịch hội nông dân xã vẫn khiến em Anh đau đớn. Phần đầu vẫn còn nguyên vết thương. Do bị chấn thương nên em Anh đã phải nghỉ nhiều buổi học.

Em Tiến Anh nhọc nhằn thuật lại sự việc như sau: Vào lúc 13h30, ngày 10/10/2008, một nhóm học sinh trường PTTH Phúc Trạch tới trường học thêm. Đang đi trên đường thì nhóm bạn của em Anh nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy ngược chiều trong tình trạng loạng choạng, lạng lách. Thấy vậy, một em học sinh lên tiếng “lạng lách giỏi hè”. Nghĩ là học sinh chửi mình, sẵn hơi men trong người ông Hiền quay xe máy trở lại bắt đầu màn tra hỏi “thủ phạm”.

Cuộc tra hỏi vài chục phút không có kết quả, ông Hiền bắt đầu đuổi đánh học sinh với mục đích “tau đánh một đứa thì ra liền”. Thấy hành vi côn đồ của ông Hiền, nhóm học sinh nói trên đạp xe bỏ chạy.

Ông Hiền tiếp tục đuổi nhóm học sinh và chộp được em Hoàng Tiến Anh. Ông Hiền ép xe em Anh vào ngõ hẻm, sau đấy thực hiện màn “tra tấn” của mình.

Theo lời kể của một số nhân chứng, màn đấm đá liên tục vào đầu, vai của ông Hiền đã khiến em Anh gục ngã tại chỗ. Thấy em Anh bất tỉnh, ông Hiền lại quay sang dùng chân đạp hỏng bánh xe đạp.

Không dừng lại ở đó, để thỏa mãn cơn tức giận của mình, ông Phó Chủ tịch hội nông dân còn lấy luôn cặp sách của em Anh trước khi lên xe bỏ đi.

Sau đấy, em Anh được các bạn đưa về nhà trong trạng thái hoang mang sợ sệt, đau nhức toàn thân, và được gia đình đưa đến trạm xá xã.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ nạn nhân đã tìm gặp thủ phạm đánh con mình. Tuy nhiên, lúc này, ông Cao Song Hiền phủ nhận mọi hành vi của mình. Chỉ đến khi chị Thảo đưa ra chứng cứ và nhân chứng ông Hiền mới chịu nhận.

Trước sự việc nói trên, ông Trần Đình Hùng, Hiệu trưởng PTTH Phúc Trạch cho biết hết sức bất bình trước hành vi đánh người của ông Cao Song Hiền. Thầy Hùng cho biết, em Hoàng Tiến Anh là một học sinh ngoan. Sau khi biết sự việc, phía nhà trường đã trực tiếp gặp, động viên thăm hỏi em Anh tại nhà. “Chắc chắn trường sẽ có văn bản yêu cầu địa phương điều tra làm rõ”.

Cũng trong chiều qua, PV Dân trí đã tìm gặp ông Hiền tại trụ sở UBND xã Hương Trạch để trao đổi, làm rõ trách nhiệm của ông sau khi đánh thương tích em Hoàng Tiến Anh. Ông Hiền không có mặt tại trú sở UBND xã.

Qua máy điện thoại cầm tay, vị Phó Chủ tịch hội nông dân này đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Văn Dũng - Đất Vũ