Sản phụ sinh con trên đường, kẹt xe hơn 3 tiếng

(Dân trí) - Một phụ nữ trở dạ đang trên đường đến bệnh viện nhưng không kịp, phải sinh con giữa đường... Tình huống hi hữu này đã dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng tại một ngã tư trên Quốc lộ 13, quận Thủ Đức, TPHCM.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối 4/1, hiện tượng ùn ứ xe bắt đầu tại đoạn đường giao nhau giữa đường sắt và đường bộ trên Quốc lộ 13, giáp ranh giữa hai quận Bình Thạnh và Thủ Đức.

Sau đó, lượng xe đổ về càng nhiều khiến dòng xe nằm xếp hàng kéo dài từ bến xe miền Đông đến tận Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô.

Khoảng 20 phút sau khi xảy ra kẹt xe, 4 chiến sĩ cảnh sát mới xuất hiện để phân luồng giao thông.

Các con đường chính xung quanh bến xe miền Đông như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí... kẹt cứng. Xe buýt, ô tô chở khách không thể xuất bến, vào bến đúng thời gian quy định mà phải nằm chờ.

Sản phụ sinh con trên đường, kẹt xe hơn 3 tiếng - 1

Người và xe nút chặt như nêm, không còn chỗ nhúc nhích. (Ảnh: Hoài Lương)

Chị Nguyễn Thanh Phương, nhà ở quận Thủ Đức mếu máo: “Tôi đang vội qua nhà ở phường Hiệp Bình Phước vì nghe tin bố bị đau nặng, mẹ nhắn tôi qua gấp, vậy mà bị kẹt tại đây gần tiếng đồng hồ chưa đi được, không biết sao đây”. 

Một cảnh sát giao thông đến giải toả ùn tắc cho biết: Việc kẹt xe kéo dài cũng do ý thức nhiều người đi đường, vì muốn nhanh chóng thoát nên không chấp hành luật lệ giao thông, chen lấn, xô đẩy nhau, bất chấp tín hiệu giao thông.

Sau khi cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực và dân phòng đến hướng dẫn phân luồng, gần 21h đêm, giao thông tại khu vực này mới trở lại bình thường.

Hoài Lương