“Săn”… nhà nghỉ đêm Giáng sinh
(Dân trí) - Chiếc xe máy dừng trước cổng một nhà trọ còn sáng đèn, cô gái định vào hỏi phòng thì anh lễ tân từ trong bước ra, khuẩy tay ra hiệu báo hết phòng. Cô gái nhìn chàng trai thở dài, rồi tiếp tục lên đường “săn” điểm trú chân qua đêm Giáng sinh.
“Say sưa” với bữa tiệc Noel lượn lờ đường phố, tụ tập ở hàng quán ăn uống, hát hò, sau 12 giờ đêm, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các đôi uyên ương bắt đầu “ghé” vào nhà nghỉ. Thế nhưng, là đêm Giáng sinh, tìm được một phòng không phải dễ bởi đi đến đâu cũng gặp cảnh hết phòng. Đến ba bốn giờ sáng, trên nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn còn rất nhiều đôi, nhiều nhóm thanh nhiên lượn lờ tìm nhà nghỉ.
Hơn 2 giờ sáng, tại khu vực cầu vượt Ngã Tư Ga (quận 12), đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) nơi tập trung cả trăm khách sạn, nhà trọ sẽ thấy cảnh nườm nượm này. Những đôi bạn trẻ lượn vào tận ngóc ngách tìm phòng nhưng hầu hết đều phải tiếp tục… tìm chỗ khác vì khu vực này gần như đã kín chỗ. Rất nhiều nhà nghỉ đã phải treo biển hết phòng để khỏi bị… bấm chuông làm phiền.
Chiếc xe máy dừng trước cổng nhà trọ T.T tận trong hẻm sâu đối diện cầu vượt Ngã Tư Ga còn sáng đèn, cô gái bước xuống, định vào hỏi phòng thì anh lễ tân từ trong bước ra, khuẩy tay ra hiệu báo hết phòng. Cô gái nhìn chàng trai thở dài. Chiếc xe phóng đi, hai người không ngừng nhìn ngang dọc tìm những nhà trọ khác.
Trước nhà nghỉ M.L, hai đôi yêu ương cùng dừng một lúc để hỏi phòng. Gã nhân viên nhà nghỉ báo chỉ còn một phòng. Không cần hỏi giá, hai chàng trai cùng phi xe vào trong, gã nhân viên luống cuống kéo chiếc xe phía sau lại, lên tiếng: “Chỉ một đôi thôi”. Rồi anh ta nói thêm: “Có đôi 5 giờ sẽ trả phòng, chờ được thì lát quay lại”. Chàng trai “thua cuộc” quay ra. Dường như đã quá mệt mỏi, cô bạn gái cáu: “Anh biểu ai chậm chân”.
Nằm ngay ngã tư cầu vượt, khách sạn K.L liên tục bị khách hàng làm phiền. Không chỉ những đôi tình nhân, còn có từng nhóm nam thanh niên bộ dạng đã xỉn cũng ghé vào hỏi phòng. Anh nhân viên khách sạn này cho hay: “1 giờ là khách sạn kín phòng rồi. Từ nãy tới giờ cả trăm người hỏi phòng rồi đấy. Vào trung tâm tìm đâu ra phòng ngày này nên kéo nhau ra tận đây nhưng cũng phải nhanh tay. Ngày lễ mà, năm nào cũng phải có cảnh “săn” nhà nghỉ đến sáng”.
Anh nhân viên cho hay giá phòng dao động 200 - 300.000 đồng, tăng gấp 3 so với ngày thường. “Ở đây hết chỗ, rồi sẽ kéo nhau phi sang Bình Dương tìm phòng. May ra bên đó thì còn”, anh nhân viên nói.
Anh Hảo, bán phở đêm trên đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp) cho biết, dịp Noel lễ lạt vợ chồng anh lại được chứng kiến các đôi rong ruổi giữa đường đi tìm nhà nghỉ. Anh Hảo nói: “Có mấy đôi đi khắp mà không tìm được phòng, vào ăn phở than hoài. Đi chơi tới giờ này ai còn về nhà nên vào nhà nên vào nhà nghỉ thôi. Hết phòng là bình thường, còn phòng mới là chuyện lạ”.
Do nhu cầu nhiền nên hầu hết các nhà nghỉ đều tăng giá từ 2-3 lần. Bạn N.T.T, một nhân viên lễ tân của nhà nghỉ trên phố Hoàng Quốc Việt, cho biết: “Noel năm nay em không phải vất vả lắm vì nhà nghỉ chúng em có gần 20 phòng đã cho thuê hết từ 20 giờ đêm. Hầu hết là khách đã đến đặt phòng trước hoặc liên hệ đặt qua điện thoại. Họ cũng sẵn sàng chi tiền phòng gấp đôi ngày thường”.
Cùng với hiện tượng "cháy" phòng nghỉ là cảnh các dịch vụ karaoke, nhậu đêm đông nghịt khách trong đêm Giáng sinh. Dịch vụ nào cũng cố gắng hoạt động hết công suất và tăng giá tối đa có thể. Đêm Giáng sinh quả thật đã mang lại những điều “an lành” cho chủ các dịch vụ trên.
Hoài Nam - Quốc Cường