1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Săn hàng "sale off" cuối năm

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, vào dịp cận kề tết nguyên đán, nhiều tuyến đường tại TPHCM lại bày bán la liệt hàng sale (giảm giá). Từ cổng khu công nghiệp đến khu vực làng đại học… vào buổi tan tầm, chợ hàng sale tấp nập kẻ bán, người mua.

Chợ hàng sale có cả hàng hiệu

Hàng hiệu tưởng chỉ xuất hiện trong những cửa hàng cao cấp ở khu phố Tây, hay các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng… thì hiện nay lại xuất hiện la liệt trong chợ hàng sale.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh), đoạn trước Thảo Cầm Viên, đường Tôn Đức Thắng chuyên bán quần áo sale nhưng nhiều mặt hàng có nhãn mác của những thương hiệu lớn.

Cần sắm giày dép, thắt lưng, túi xách thì đến Hồ Xuân Hương, Lý Chính Thắng… mắt kiếng thì ở khu Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Trước cổng khu công nghiệp Tân Bình, Khu chế xuất Linh Trung hay trong làng Đại học Thủ Đức… cứ mỗi chiều hàng ngàn công nhân, sinh viên tụ lại ven đường tha hồ lựa những mặt hàng giảm giá.

Các tấm bảng “sale-off” được dựng lên rất hoành tráng với mức giảm từ 10-20% đến 70-80% tùy nơi tùy chỗ. Tuy nhiên, nhiều “con buôn” lại trưng tấm bảng ra lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông.

Mặt hàng giảm giá khá phong phú nhưng tựu trung lại giảm giá nhiều nhất vẫn là quần áo hàng hiệu hoặc có “họ hàng” với hàng hiệu (nghĩa là loại hàng nhái cao cấp hoặc hàng sang trọng).

Kể cả những trung tâm thương mại lớn như Diamond, Parkson, Zen Plaza… cuối năm vẫn có hàng hiệu sale đổ đống. Chẳng hạn một chiếc áo kiểu Hàn Quốc tay dún bình thường “bèo” nhất cũng 1 triệu đồng, cao hơn phải vài triệu đồng thì ở nơi bày hàng sale giá chỉ khoảng 500.000 đồng/áo.

Hàng sale vỉa hè cho giới bình dân

Đặc trưng của hàng sale-off vỉa hè là hàng mới 100%, có “lý lịch” hoàn toàn Việt Nam, do các cơ sở nhỏ, các hộ gia đình chuyên sản xuất gia công tung ra. Hầu hết vẫn là các mặt hàng nhắm vào chị em phụ nữ: từ chiếc kẹp tóc, áo ngực đến túi xách, giày dép…

Công bằng mà nói mẫu mã các loại quần áo sale này có kiểu dáng khá bắt mắt, hợp với xu hướng thời trang hiện hành, phổ biến là các loại áo tay bèo, tay dún, đồ bộ đính hình các con vật trông rất thẩm mỹ, đường chỉ may thêu đẹp, chỉ có chất liệu vải và các phụ kiện đính kèm thì hơi kém!

Giày dép cũng thế, kiểu dáng nhiều đôi giày nữ không thua ai tiếc là các phụ liệu rất thô, keo dán loại rởm nên nhìn đôi giày rất đẹp nhưng tuổi thọ thấp. Giá các loại hàng bình dân rẻ đến… không ngờ: 1 chiếc áo kiểu của nữ giá chỉ khoảng 25.000 - 40.000 đồng, bộ đồ bộ thêu hình chuột Mickey phối màu thật lộng lẫy cũng không quá 35.000 - 40.000 đồng/bộ, sơmi nam khoảng 20.000 - 30.000đồng/chiếc…

Hàng sale bình dân được đổ đống bán nhiều nhất khoảng từ xế chiều trở đi và gần tết thì “tăng ca” từ 9 - 10 giờ sáng. Đây là thời điểm công nhân ở các nhà máy tan tầm, các chị em phụ nữ đi làm về tiện ghé vào lề đường chọn mua.

Loại hàng xôn này các năm trước tập trung nhiều nhất ở khu chợ Bình Tây, chợ đêm Kỳ Hòa nhưng năm nay đã có thêm “hệ thống bán lẻ” rải rác khắp nơi, trong đó đắc địa là các khoảng trống trước chợ, các khu có nhiều nhà máy đông công nhân nữ…

Có một điều người mua cần lưu ý là hàng xôn vỉa hè thường được đổ bán vào chiều tối, lúc ánh sáng nhập nhoạng, nên khách phải rất tỉnh táo, nếu không sẽ dễ trông gà hóa cuốc, cầm món hàng về đến nhà rồi mới… té ngửa vì lầm.

Công Quang