1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Samson không có duyên với danh hiệu Vua phá lưới?

(Dân trí) - Đang dẫn đầu danh sách “dội bom” tại V-League mùa này, nhưng tiền đạo Samson (Hà Nội T&T) có nguy cơ để mất danh hiệu Vua phá lưới, bởi anh sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” ở trận đấu cuối vì đã nhận đủ thẻ phạt.

Việc XMXT Sài Gòn bỏ giải ảnh hưởng không chỉ đến thứ hạng các đội ở V-League, mà còn khiến cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải năm nay có nhiều xáo trộn.

Đáng lẽ cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới năm nay gần như có chủ, khi tiền đạo Samson của HN T&T vươn lên dẫn đầu với khoảng cách khá xa với các đội còn lại. Nếu như XMXT Sài Gòn không bỏ giải, tiền đạo đội bóng thủ đô có tới 17 bàn thắng (tính đến thời điểm này). Tuy nhiên, sự cố không mong muốn đã xảy ra khi XMXT Sài Gòn chính thức bỏ cuộc chơi, khiến Samson cũng bị “vạ lây”.
 
Samson (trái) không có duyên với danh hiệu Vua phá lưới V-League

Samson (trái) không có duyên với danh hiệu Vua phá lưới V-League

Với việc tiền đạo này đã ghi tới 3 bàn thắng trong 2 lần đối đầu với đội bóng Sài thành, nên sau khi CLB này bỏ giải, các bàn thắng của anh đã bị hủy. Từ chỗ dẫn đầu với 16 bàn thắng (vòng 20) và cầm chắc việc đoạt danh hiệu Vua phá lưới, Samson tụt xuống ngang bằng với Công Vinh (bị trừ 1 bàn).

Nếu như Samson chịu thiệt không nhỏ từ việc XMXT Sài Gòn bỏ giải, thì một số tiền đạo khác lại được hưởng lợi. Cụ thể, Gonzalo do không ghi được bàn thắng nào vào lưới đội bóng Sài thành, đã thu hẹp khoảng cách rất đáng kể với Samson (ghi được 12 bàn). Một trường hợp khác cũng rất vui sau khi XMXT Sài Gòn bỏ giải là tiền đạo Abass của Thanh Hóa, cũng có 12 bàn thắng.

Với quyết tâm giành danh hiệu Vua phá lưới, ở vòng 21 Samson đã có màn trình diễn ấn tượng và ghi được 1 bàn thắng, nâng tổ số bàn thắng của mình lên con số 14. Tuy nhiên, tiền đạo người Nigeria sẽ không thể có thêm được bàn thắng nào ở V-League mùa này nữa, khi anh bị treo giò trận cuối. Với khoảng cách chỉ là 1 bàn so với Abass, Samson có nguy cơ bị đối thủ “cướp” mất danh hiệu Vua phá lưới.

Sau 5 vòng tịt ngòi, Abass đã tìm lại được bản năng “sát thủ” của mình bằng bàn thắng thứ 13 vào lưới B.Bình Dương cuối tuần qua. Khoảng cách với Samson bây giờ chỉ còn là 1 bàn thắng và Abass hoàn toàn có thể san bằng, thậm chí vượt qua. Thanh Hóa đang đực treo thưởng lớn để vào tốp 3, chính là động lực rất lớn để Abass thi đấu hết khả năng trong chuyến làm khách trên sân Chi Lăng cuối tuần này.

Ngoài Abass, 1 cầu thủ khác cũng có cơ hội đoạt ngôi Vua phá lưới là Gonzalo (HN T&T, 12 bàn). Trong trận đấu cuối cùng với V.Hải Phòng, dù HN T&T đã chính thức vô địch nhưng nhiều khả năng cầu thủ này sẽ được xếp đá tiền đạo để giúp đội nhà có chiến thắng trong ngày nhận cúp.

Với cá nhân Samson, sau khi bị trừ tới 3 bàn thắng, lại bị treo giò trận cuối, nếu anh bị mất danh hiệu Vua phá lưới năm nay, thì đúng là ông trời đã không mỉm cười với chân sút này. 

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014