1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay

(Dân trí) - Khi mạn đông dãy Trường Sơn giăng kín sương mù, nhiều loài hoa chớm nở, nõn nà khoe sắc cũng là lúc cuộc sống của bà con các bản Rào Tre, bản Giàng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chuẩn bị vào Xuân.

Thấm thoắt trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2010 đã trôi qua gần một vụ mùa. Những ai đã từng có mặt tại bản Rào Tre, bản Giàng thuộc các xã Hương Lâm, Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh sau ngày cơn đại hồng thuỷ rút, tận mắt chứng kiến tuyến đường bê tông độc đạo tiến vào bản đi lại khó khăn bởi cây cầu bắc qua con suối nhỏ nằm đầu bản chịu vô vàn “vết thương”, đau xót trước cả cánh đồng thoải dài dọc theo con suối trồng ngô, trồng màu trắng trơ, hẳn họ sẽ không dám tin mùa Xuân mới lại trở về với bà con các dân tộc Chứt, Lào, Cọi nhanh như thế.

Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 1
Đường vào đồn biên phòng 575 đẹp như một dãi lụa mềm
 
Tuyến đường độc đạo tiến vào các bản những ngày này đẹp như dải lụa mềm với đủ loài hoa chớm nở, khoe sắc. Mạn đông dãy Trường Sơn giăng kín sương mù khiến núi Kà Đay trở nên huyền ảo. Những mái nhà nằm dọc hai bên sườn núi vốn được bộ đội biên phòng Hà Tĩnh dựng lên cho bà con dân bản.

Chúng tôi ghé qua Đồn biên phòng 575, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 18km biên giới, trải dọc qua 3 xã Hương Vĩnh, Hương Lâm, Hương Liên, đặc biệt là nhiệm vụ đầy gian truân, đưa các bản làng của người Chứt, người Cọi, người Lào hoà nhập nhanh với các làng xã miền xuôi. Thiếu tá, Đồn trưởng Võ Hồng Hải thông báo nhanh: “Sau nhiều năm kiên trì thực hiện "3 cùng" với bà con, đến nay 100% hộ dân đã biết trồng rau, trồng màu, trồng lúa nước để ổn định cuộc sống, trẻ em đã biết đọc cái chữ; bản năng sinh tồn, chuỗi ngày được những người lính biên phòng chỉ bảo nên trong hoạn nạn, khó khăn, tình người đã trỗi dậy trong cộng đồng cư dân các bản Giàng, bản Rào Tre. Họ chia sẻ nhau từng gói mì, từng bát gạo, từng hạt mầm, giúp đỡ hỗ trợ nhau dói dắm nhà trước cái rét như cắt của mùa đông, biết động viên nhau cho con trẻ ra trung tâm huyện lị học cái chữ”.  

Xuân về, cả núi rừng Kà Đay tràn sắc hoa. Lúc này những người lính biên phòng như thiếu tá Hải lại tất bật đến thăm, động viên, hỗ trợ bà con dân tộc các bản sửa sang nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm đón Tết cổ truyền.

Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 2
 Những cung đường hình chữ U uốn lượn vắt qua nhiều núi đồi trên tuyến đường độc đạo vào Đồn 575
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 3
 Phải khó khăn lắm lực lượng biên phòng Hà Tĩnh mới hoàn thành được tuyến đường vào đồn biên phòng 575. Những vách núi được bạt xuống, vừa đảm bảo an toàn cho tuyến đường vừa tạo nên những phong cảnh nên thơ. 
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 4
Sau hai trận mưa lũ lịch sử trong tháng 10/2010 tuyến đường vào Đồn biên phòng 575 bị sạt lở nhiều đoạn. Thật may, cho đến lúc này đã không xảy ra sự chia cắt giữa những người lính biên phòng đang ngày đêm bảo vệ biên cương với thế giới bên ngoài.
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 5
 Mùa này bầu trời trên dãy núi Trường Sơn giăng kín sương mù. Núi Kà Đay - nơi che chở những người lính thuộc Đồn biên phòng 575, những người con của dân tộc Lào, dân tộc Chút trở nên đầy vẻ huyền ảo. Nhiều người lính biên phòng khi rơi xa nơi này để nhận nhiệm vụ mới thường tiếc nuối cái phong cảnh hữu tình, thơ mộng.
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 6
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 7
"Hoa màn sương" tô thắm vẻ đẹp của dãy Trường Sơn, làm những người lính biên phòng quên đi cái mùa đông giá lạnh.
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 8
 
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 9
Khi những cành mai nở rộ hoa, cả núi rừng Kà Đay khoe sắc của đủ thứ loài hoa cũng là lúc một mùa xuân mới lại về với bản Rào Tre, bản Giàng...
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 10
 Và đây là dịp để không ít văn nghệ sỹ ghé qua các bản Rào Tre, bản Giàng tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật mới
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 11
 Khi những cành mai nở rộ hoa, cả núi rừng Cà Đay khoe sắc của đủ thứ loài hoa cũng là lúc một mùa xuân mới lại về với bản Rào Tre, bản Giàng... Những người lính biên phòng như Thiếu tá Hải lại tất bật đến thăm, động viên, hỗ trợ bà con dân tộc các bản sửa sang mái nhà, chuẩn bị nhu yếu phẩm đón Tết cổ truyền.
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 12
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 13
 
Sắc xuân dưới chân núi Ka Đay - 14
Nụ cười Xuân của những người lính Đồn biên phòng 575 và những người dân tộc Lào.
 
 
Minh Chiến - Văn Dũng