Dạy con nên người:

Rút kinh nghiệm

(Dân trí) - Đến đoạn cuối bản kiểm điểm của ông chủ tịch huyện thì cả thường trực uỷ ban chưng hửng.

Sự thể đã rành rành, từ bà bán nước chè ở phố huyện cũng kể được rành rọt, nhưng trong bản kiểm điểm, ông chỉ viết ngắn gọn: "Về đạo đức, lối sống: Liêm khiết, không có thu nhập gì ngoài lương, nhà do Nhà nước cấp, xe ô tô con đã trả lại huyện..."

Không khí cuộc họp trở nên nặng nề. Đến mười phút sau, ông phó chủ tịch đã đến tuổi hưu thận trọng lên tiếng:

- Cả huyện này đều nói đồng chí có tới những ba cái nhà.

- Tôi biết, nhưng đấy là nhà của ba đứa con. Đứa đi nước ngoài dành dụm được. Đứa có chồng giám đốc doanh nghiệp trong miền Nam. Còn cái nhà trong quê là ông bà để lại, tôi chỉ sửa sang làm chỗ thờ cúng.

Lại im lặng. Một tiếng nói khác:

- Ai cũng biết vợ đồng chí độc quyền mua long nhãn, hạt sen. Bán cho vợ đồng chí giá có rẻ nhưng lại được nâng phẩm cấp. Qua mặt đại lý của chị ấy, hàng có mốc cũng chẳng ai tới hỏi.

- Đấy là lỗi của công ty xuất nhập khẩu huyện ta. Làm ăn với nông dân phải giữ chữ tín. Vợ tôi về hưu mua bán nhì nhằng. Với lại đấy là việc của bà ấy, tôi làm sao biết được.

- Con gái đồng chí, có dư luận đứng đàng sau các quán karaoke hoạt động không phép ngoài phố?

- Chết! Nếu cháu lợi dụng chức trưởng phòng văn hoá để làm liều thì hỏng quá. Nhưng cũng phải kiểm tra làm rõ đã.

Không ai nói gì thêm, mời mãi cũng không ai nói. Ông nhỏ nhẹ kết luận:

- Tuy dư luận không chính xác nhưng nghe các đồng chí nói, tôi rất thấm thía. Đúng là quá mải mê công việc, tôi chưa quan tâm nhiều tới gia đình, may mà chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi xin rút kinh nghiệm.

Vũ Duy Thông