Hà Tĩnh:

Rùng mình thú “bay người” của nhóm 9X

(Dân trí) - Dịp hè này, nhiều người qua quốc lộ 1A đoạn thị trấn Kỳ Anh không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh nhiều học sinh lứa tuổi tầm từ 10 đến 15 trình diễn trò chơi mạo hiểm “bay người” xuống sông từ một chiếc cầu.

Cứ vào khoảng 17h hằng ngày, tại cầu Trí (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại  xuất hiện một đám học sinh nam tầm cấp 2 tập trung trổ tài đủ kiểu như xoay người, cắm đầu, dang sải tay... Từ độ cao hơn 10m, đám thanh niên thi nhau lao mình xuống sông “trổ tài”; kèm theo đó là tiếng vỗ tay la hét, tán dương của nhóm cổ vũ.
 
Rùng mình thú “bay người” của nhóm 9X - 1
Phi thân từ độ cao hơn 10m
 
Chúng tôi vội dừng lại hỏi các em để xem bố mẹ có biết và ngăn cản không, thì một em trong nhóm không ngần ngại trả lời: “Bố mẹ biết nhưng vẫn cho tắm mà! Còn lo gì nữa”. Vậy là các em lại vô tư với trò chơi nguy hiểm của mình.
 
Theo những người dân sống quanh đây cho biết: Đây là đoạn cầu thường xảy ra tai nạn. Dưới đáy cầu khi nước rút lộ ra những thanh sắt như cây chông dài hơn 1m còn sót lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng may các em nhảy trúng vào đó.
 
Rùng mình thú “bay người” của nhóm 9X - 2
Rùng mình thú “bay người” của nhóm 9X - 3
Nhóm 9X trổ tài các kiểu nhảy
 
Điều đáng nói hơn là cảnh tượng trên vẫn diễn ra hằng ngày nhưng chưa thấy một sự quan tâm hữu hiệu nào của chính quyền địa phương hoặc các cơ quan, trường học và các bậc phụ huynh ở đây. 

Minh Đức - Duy Thảo