Thanh Hóa:

Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây

(Dân trí) - Mặc dù không phải là tết cổ truyền của đất nước, nhưng tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa vẫn nhộn nhịp người qua lại vì những cặp gia đình, đôi tình nhân, nhóm bạn rủ nhau đi tô tượng để đón chào năm mới với nhiều niềm vui và may mắn.

 
Bình thường tiết trời đông lạnh giá thường khiến mọi người cảm thấy ngại ra đường. Nhưng vào tối ngày cuối cùng của năm, 31/12, Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa, lại tấp nập người đi dạo và rủ nhau đến tô tượng. Tiếng nói cười rộn ràng khiến cho mọi người quên đi cái lạnh tê tái của mùa đông. 
 
Nhiều gia đình, cặp vợ chồng, đôi tình nhân và bạn bè đang rủ nhau về đây say sưa với trò tô tượng đón năm mới. Các dãy ghế xếp hàng dọc dài đều kín chỗ ngồi và từng hộp bút màu được biến hóa trên các con vật. 
Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây - 1
Các cặp tình nhân rủ nhau về quảng trường tô tượng đón giao thừa
 
Anh Hùng dẫn cả gia đình đến đây tô tượng chia sẻ: “Năm nào trước giao thừa của Tết Tây tôi cũng dẫn gia đình đi chơi phố, năm nay các cháu muốn đi tô tượng nên cả gia đình đến đây. Thấy không khí ở đây náo nhiệt nên các con tôi cũng háo hức không muốn về. Hi vọng sang năm mới gia đình sẽ luôn mạnh khỏe và ngập tràn niềm vui”. 
 
Ngồi gần bên là cặp tình nhân Mai – Tuấn, họ đều là sinh viên của trường đại học Hồng Đức. Mai đang lúi húi tô bức tượng cô gái, Tuấn nói: “Năm nay Tết Tây chúng em được nghỉ học dài ngày nên sinh viên trường Hồng Đức về quê đón tết hết rồi nên em nghĩ giao thừa sẽ buồn lắm, nhưng khi lên quảng trường Lam Sơn thấy không khí đón tết vẫn nhộn nhịp, trong lòng chúng em cũng hồi hộp đón chào năm mới và mong gặp nhiều may mắn trong năm mới”.   
 

Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây - 2

Các cháu thiếu nhi rất thích thú với trò tô tượng
 
Càng về đêm, tiết trời tại Thanh Hóa càng se lạnh, nhưng trên phố càng đông đúc các đôi thanh niên, gặp tình nhân rủ nhau dạo phố để đón giao thừa và đi hái lộc. Bạn Trần Thị Vinh tâm sự: “Chỉ còn vài giờ nữa là năm mới của người phương Tây đã đến, chúng em cũng muốn chia sẻ niềm vui với họ nên rủ nhau đi đón giao thừa và hái lộc để lấy may mắn chị ạ. Đây cũng là cơ hội để chúng em có dịp hội tụ với nhau”.

Tại nơi các vui chơi, giải trí như quán cà phê, quán Karaoke trên địa bàn thành phố Thanh Hóa từ chập tối đã “cháy chỗ”. 

Dù chỉ là Tết Tây những trong tâm niệm người Thanh Hóa vẫn háo hức đón chờ và hi vọng bước sang năm mới sẽ có nhiều may mắn và thành công hơn năm cũ. “Cháu muốn cả gia đình cùng tô tượng và đón giao thừa của Tết Tây, sang năm mới cả gia đình sẽ luôn được đoàn tụ”.
 
Dưới đây là một vài hình ảnh các gia đình, cháu bé và các cặp tình nhân rủ nhau đi tô tượng đón giao thừa tết Tây:
 
 
Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây - 3
Đêm giao thừa trở nên ấm áp hơn với hình ảnh gia đình đoàn tụ
 
Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây - 4
 Nụ cười rạng ngời trên môi các bé được bố mẹ đi chơi đêm giao thừa

Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây - 5

Những học sinh trường THPT Thạch Thành 3 cũng về tụ họp về đây đón giao thừa
 
Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây - 6
 

Rủ nhau đi tô tượng đón Tết Tây - 7

 
Lan Anh