Rộn ràng xe con rước sĩ tử

(Dân trí) - 7h30 sáng nay, con đường đê sông Đuống trước cổng Học viện Hậu cần (Gia Lâm, Hà Nội) xe con nối đuôi nhau kéo một dải dài chờ thí sinh tan thi. Dãy xe sôi nổi đua chen các thương hiệu “đình đám”: Innova, Mazda 3, Mazda 6, Camry, Corola Altis…

Chiếc Innova xám bạc mang BKS Hà Tĩnh (38K…) ở đầu hàng xe, cửa sau đẩy lên hết cỡ, một phụ huynh đang lui cui sắp xếp lại một lố vali, túi xách bày đầy xung quanh vào hàng ghế sau cùng. “Hàng xóm” xung quanh hầu hết đều là xe tỉnh ngoài: 33 - Hà Tây, 28 - Hoà Bình…

 

Một chiếc Zace GL thong dong hạ hết cửa kính, tài xế gác chân lên vô lăng rung chân theo nhịp điệu “Ca dao em và tôi” vang lên trong xe. Cũng không ít những gương mặt phụ huynh khá căng thẳng, chốc chốc lại mở cửa, bước ra ngoài, đứng ngóng về hướng khu nhà bên trái Học viện, không giấu vẻ sốt ruột, chờ đợi.

 

Đối diện với dãy xe con của các “tiểu thư, công tử”, “xóm” xe máy cũng rất khí thế. Trên mỗi xe, va li, túi sách đã chằng buộc cẩn thận. Đôi mũ bảo hiểm đeo lủng lẳng ngay bên gương xe. Cũng đủ loại, kiểu xe, trong đó, không ít những chiếc xe cũ tàng, bám bụi đất vàng khè. Cũng bằng ấy cảm xúc lo lắng, ngóng đợi, hi vọng… trên những khuôn mặt đen sạm, lam lũ.

 

Xuất phát từ những vị trí khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả các phụ huynh và sĩ tử đều “bình đẳng” trước giấc mơ đại học.

 

Không chỉ Học viện Hậu cần, khu vực các trường “VIP” ĐH Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc dân… cũng rộn ràng xe hơi rước sĩ tử. 9 giờ sáng, phố Chùa Láng, đoạn trước cổng trường Ngoại thương nườm nượp người xe. Xe máy, mũ bảo hiểm và xe hơi 4 bánh cũng đã đậu nối đuôi nhau chật kín đoạn đường bao quanh khu hồ đối diện cổng trường.

 

Bắt chuyện cùng chủ nhân chiếc “xế hộp” biển Hải Phòng (16H-42…) được biết anh đang chờ đón cô con gái rượu đầu lòng thi vào trường ĐH Ngoại thương. Mặc dù đã ngả người hết cỡ trên băng ghế chiếc Toyota sang trọng, điều hòa mát rượi, nhưng trên gương mặt anh vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng: “Suốt mấy ngày nay tôi giao hẳn công ty cho bà xã điều hành để làm tài xế riêng cho con gái lên “kinh” thi thố. Nhà có xe riêng nên bố con tôi không phải chật vật lắm về chuyện ăn ở, đi lại. Ngày nào hai bố con cũng sáng đi tối về”.

 

Cùng chung “xóm chờ đợi” với ông chủ doanh nghiệp Hải Phòng còn có sự góp mặt của nhiều đại gia từ Phú Thọ, Hà Tây, Nam Định, Nghệ An… Đếm sơ sơ trên con đường bao quanh hồ ngay sát phố Chùa Láng đã có gần hai chục chiếc xe hơi đang chờ đợi sĩ tử tan trường.

 

Mặc dù có khá nhiều xe con chờ đón đưa rước “cậu ấm”, “cô chiêu” tại các điểm thi đại học đợt này nhưng đã giảm hẳn xe biển xanh. Tìm mỏi mắt trong hàng trăm chiếc xe hơi sang trọng đỗ ven các điểm thi đại học, họa hoằn lắm mới có một chiếc xe công đỗ từ rất xa.

 

Phương Thảo - Trần Đức

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007