Rộn ràng Tết độc lập khắp cả nước

(Dân trí) - Từ phố huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa đến các huyện của Nghệ An, các phố phường của Đà Nẵng, các buôn làng Tây Nguyên..., người dân đều phấn chấn, hồ hởi trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 

Ngay từ sáng sớm ngày 2/9, các ngả đường của thị trấn phố núi Mường Lát, Thanh Hóa rộn ràng cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ… Những nam thanh, nữ tú và bà con các dân tộc thiểu số rực rỡ trong bộ trang phục truyền thống tạo cho không khí ngày Tết độc lập nơi đây càng thêm rộn rã.

Mường Lát được biết đến là huyện vùng cao biên giới nằm ở tận cùng phía Tây bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa gần 250km; phía Bắc giáp huyện Xốp Bâu; phía Tây giáp huyện Viêng Xay (Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) với đường biên giới 110km; phía Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La; phía Đông giáp huyện Quan Hóa. Nơi đây là địa bàn sinh sống của 6 dân tộc anh em như: Thái, Mông, Khơ Mú, Dao, Kinh, Mường.

img-1436-1441168237925
Ngay từ sáng sớm ngày 2/9, phố huyện Mường Lát đã bắt đầu đông người

Những ngày này, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số từ khắp các bản làng xa xôi cũng hòa chung trong không khí rộn ràng mừng ngày Tết độc lập của dân tộc. Hai bên đường rực rỡ cờ hoa, những ánh mắt, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người, một không khí rộn ràng như khơi bừng sức sống nơi phố huyện vùng cao vốn còn nhiều khó khăn này.

Để được hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập, có những người đến trung tâm huyện từ ngày hôm trước, và cũng có những người từ các bản làng xa xôi dậy từ mờ sáng về trung tâm của huyện để mua sắm, giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống…

img-1434-1441168237802
img-1445-1441168237969
Bà con từ các bản vùng cao về phố huyện mừng Tết độc lập

Riêng với đồng bào dân tộc Mông, năm nào bà con cũng tổ chức ăn mừng Tết độc lập và đây là một trong 2 cái Tết quan trọng nhất của người Mông. Đây cũng là dịp để các chàng trai, cô gái dân tộc hẹn hò, tìm hiểu nhau trao cho nhau những lời yêu thương. Năm nào cũng vậy, những người phụ nữ Mông chăm chỉ cần cù, may cho mình và gia đình những bộ váy áo truyền thống trước đó gần 1 năm. 

Chị Giàng Thị Lúa, ở xã Trung Lý chia sẻ: “Tôi cùng gia đình lên đây trung tâm huyện từ ngày 1/9 để vui Tết độc lập và cùng mua sắm những thứ cần thiết phục vụ sinh hoạt của gia đình. Vui lắm, cả năm mới có một ngày Quốc khánh nên dù bận mấy cũng phải sắp xếp để đưa các con đi chơi nữa chứ”.

Thời tiết tại phố núi Mường Lát trong ngày này rất thuận lợi, càng tăng thêm không khí rộn ràng, vui chơi, mua sắm cho bà con các dân tộc thiểu số nơi đây. Ai ai cũng cảm nhận được không khí của ngày Tết độc lập dân tộc thật rộn ràng, náo nức...

img-1447-1441168238016
Phố huyện Mường Lát rộn ràng trong không khí mừng Tết độc lập
img-1427-1441168237882
Các em bé được mẹ đưa đi chơi
1-jpg-1441168237757
Dòng người tấp nập đi chơi Tết độc lập
img-1465-1441168237840
Tham gia các hoạt động văn hóa
img-1457-1441168238059

Thời tiết tại huyện Mường Lát rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi

Ngày này, khắp các đường phố Pleiku, Gai Lai đỏ rực màu cờ tổ quốc để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Tại Quảng trường Đại đoàn kết (trung tâm TP Pleiku), nhiều gia đình và các bạn trẻ đã chọn cho mình một chỗ thật mát để cả gia đình cùng vui chơi. Chị Lê Thị Thúy Diễm (trú phường Yên Thế, TP Pleiku) cho biết, chị là thế hệ trẻ đã có may mắn được sống trong thời bình, không phải trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nhưng bản thân chị rất hiểu được giá trị của sự tự do, độc lập dân tộc. Vì vậy, hàng năm, vào ngày 2/9 trong chị lại có một cảm xúc dâng lên khó tả: “Lúc nào cũng vậy, mình cứ hớn hở như một đứa trẻ được sinh ra trên đời, dù chỉ một ngày nhưng cảm xúc cứ dạt dào, mình không tả được”, chị Diễm xúc động.

Vì vậy, vào ngày 2/9 hàng năm, gia đình chị đều thu xếp hết công việc trước đó để đi chơi. Năm thì đến nhà bạn bè nấu ăn, còn riêng năm nay thì vợ chồng chị chở cả ông bà đi ra Quảng trường Đại đoàn kết ngồi chơi. “Ra đây thấy cờ hoa rực rỡ mình cũng vui, vừa yên tĩnh, thoáng mát cho con cái chơi và vừa có những biểu tượng lịch sử của dân tộc như tượng đài Bác Hồ, các băng rôn, biển hiệu… để mình giảng giải cho 2 đứa con thế nào là ngày Tết dân tộc”, chị Diễm lý giải.

4-1441180669857

Đường phố Pleiku rực rỡ cờ hoa

Cùng hòa mình trong ngày vui của dân tộc, bạn Hưng và Hạnh không đi chơi đâu xa, mà chọn bãi cỏ mát ở Quảng trường Đại đoàn kết làm chỗ vui chơi. Hưng cho biết, thấy không khí khắp nơi ai cũng náo nức, nên Hưng mang cây đàn rủ bạn gái ra Quảng trường ngồi đánh đàn, ca hát để thể hiện niềm vui kỷ niệm ngày đất nước thống nhất.

1-1441180669896

Các ra đình ra Quảng trường Đại đoàn kết vui Tết độc lập

Vì chỉ được nghỉ lễ 1 ngày, nên hầu hết người dân Gia Lai không đi đâu xa, mà chỉ chọn các điểm vui chơi trong thành phố là điểm đến. Vì vậy, đường phố luôn tập nập, và nhiều quán cà phê, quán nước không còn chỗ trống.

3-1441180669952

Sáng 2/9, nhiều tuyến phố chính của Đà Nẵng như Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú... đều khoác một màu đỏ rực của cờ Tổ quốc.

Từ các công sở đến nhà người dân, cờ Tổ quốc tung bay đỏ thắm trong gió. Bên cạnh đó là băng-rôn, khẩu hiệu cũng đỏ rực trên nhiều tuyến phố chính.

Thời tiết ngày Tết Độc lập ở Đà Nẵng thật dễ chịu, trời nắng nhẹ và có gió nên thích hợp cho người dân đi chơi lễ.

Đường phố Đà Nẵng cũng vắng hơn ngày thường bởi đa số người dân đều về quê, sum họp với gia đình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Trong ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng ngày trọng đại này. Sáng ngày 2/9, cuộc đua thuyền truyền thống đã được tổ chức trên sông Hàn. Buổi chiều là chương trình lướt ván trên sông Hàn và buổi tối là chương trình bắn pháo hoa chào mừng ngày Tết Độc lập.

Hình ảnh đường phố Đà Nẵng trong ngày Quốc khánh 2/9:

dsc-0045-1441171618682
Đường phố thoáng đoãng trong ngày Tết Độc lập
dsc-0022-1441171618727
dsc-0033-1441171618767

Chương trình đua thuyền truyền thống trên sông Hàn mừng Ngày Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9

img-5013-1441171618646

Chương trình đua thuyền truyền thống trên sông Hàn mừng Ngày Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9

Tại Đắk Lắk, tất cả các tuyến phố, những con đường nông thôn mới cho đến những buôn làng đều treo Quốc kỳ. Mọi tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng khiến người dân lại nao nức như được sống lại thời khắc lịch sử cách đây 70 năm.

duong-pho-rop-co-bay-1441176184299

Ông Nguyễn Văn Nghĩnh (61 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột), xúc động cho biết: “Mỗi năm cứ đến ngày Quốc khánh tôi đều cảm thấy rất bùi ngùi và xúc động, ngày này như để nhắc nhở mọi người dân Việt Nam giữ được sự tự hào của dân tộc và cũng để thế hệ mai sau ý thức được trách nhiệm để bảo vệ dân tộc mãi bền vững”.

Cùng chung tâm trạng vui mừng, ông Y Klốc Êban (74 tuổi, người dân tộc Ê đê) – cho biết, vào ngày Quốc khánh ông đều mang Quốc kỳ ra treo trước cửa nhà, để nhớ về ngày đất nước được độc lập. “Ngày 2/9 là ngày trọng đại nhất của cả nước, tôi vui mừng lắm và cũng nhắc con cái trong nhà cũng phải treo cờ để chung vui với tổ quốc trong ngày này.”, ông Y Klốc nói.

ong-y-kloc-1441176223220

Ông Y Klốc luôn nhắc nhở con cháu phải treo Quốc kỳ trong ngày 2/9

Trước đó, vào chiều ngày 1/9, nhân Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức lễ trao tặng Tượng Bác Hồ cho Trường Đại học Tây Nguyên và thăm, tặng quà đối với lão thành cách mạng  Nông Quốc Tuấn (91 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, Đắk Nông) - nguyên là cận vệ của Bác Hồ những năm trước Cách mạng Tháng Tám, ông đã có 70 năm tuổi Đảng.

tang-tuong-dai-bac-ho-1441176256191
tang-qua-nha-lao-thanh-cach-mang-1441176247224

Tặng quà cho lão thành cách mạng

Tại Đắk Nông đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ 5 – 2015 để chào mừng Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội diễn thu hút hơn 500 diễn viên không chuyên của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng trong tỉnh tham gia/ Các đoàn đã trình diễn hơn 80 tiết mục gồm nhiều thể loại như ca, múa, kịch… xoay quanh các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước… Đêm diễn quy tụ nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

van-nghe-chao-mung-1441176271375

Trong ngày 2/9, khác với cả nước, công nhân viên chức thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh Đắk Nông vẫn làm việc bình thường và sẽ được bố trí nghỉ bù sau.

Nghệ nhân Thị Ai (xã Đắk Rtih, huyện Tuy Đức) vẫn miệt mài bên khung dệt chia sẻ: “Ngày Quốc khánh dường như ai nấy cũng phấn khích hào hứng hơn ngày thường. Ai nấy cũng mang một niềm vui khó tả lắm, tự hào dân tộc lắm!”.

vui-vay-ben-con-chau-ngay-qk-1441176276881

Nghệ nhân Thị Ai quân quần bên con cháu và  kể những câu chuyện đầy tự hào về ngày 2/9

quang-truong-10-3-1441176229361

Quốc kỳ được treo long trọng trên khắp mọi nẻo đường TP. Buôn Ma Thuột

hoa-chung-khong-khi-cung-ca-nuoc-1441176201039
mai-nha-san-1441176209227

 

Có mặt tại huyện Yên Thành và Diễn Châu, Nghệ An PV Dân trí ghi nhận tại các xã đều tổ chức các hoạt động cắm trại, hát múa tập thể, đồng diễn thể dục, thi nghi thức đội cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Thông qua hoạt động này, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng trước khi bước vào năm học mới.

Một số hình ảnh rộn ràng không khí mừng Tết Độc lập ở xứ Nghệ:

x1-1441174700618
11933450-1488784231443626-7073152267010851155-n-1441174962404

Nghi thức rước ảnh Bác Hồ

x8-1441174700568
x7-1441174700646

 

y2-1441174700743

Nghi thức duyệt đội

van-nghe-3-1441174700600

 

van-nghe-1-1441174700580

Các tiết mục văn nghệ đầy đặc sắc mừng Quốc khánh 2-9.

x12-1441174700731

Hàng ngàn người tham dự lễ mừng Quốc khánh

Ngày 2/9, thành phố biển Nha Trang nhộn nhịp, rộn ràng hơn hẳn khi cờ đỏ sao vàng đua nhau bay phấp phới trên mọi tuyến đường. Nhà nhà, người người treo cờ Tổ quốc trong không khí cả nước cùng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh.

dscf1590-1441183092755

Nha Trang, thành phố du lịch được mệnh danh là "hòn ngọc của biển Đông" ngập sắc cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Viết Hảo)

dscf1606-1441183109466

Ngày 2/9, theo ghi nhận của PV Dân trí nhà nhà, người người... ở TP Nha Trang hối hả treo cờ Tổ quốc để nhắc nhở mình về lịch sử hào hùng của dân tộc.

dscf1626-1441183128674

Đường Trần Phú, tuyến đường đẹp nhất ở TP Nha Trang rợp cờ Tổ quốc và băng rôn kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh

dscf1638-1441183142499

Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới ở Quảng trường 2 tháng 4 TP Nha Trang ngày 2/9 (Ảnh: Viết Hảo)

D. Tuyên - C. Bính - N. Duy- V.Hòa- Diễm - Đ.Cường- V.Hảo- T. Thư