Thanh Hóa:

Rộn ràng Tết Độc lập của người Mông

(Dân trí) - Ngay từ ngày 1/9, đồng bào Mông từ khắp các xã, thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa lại nô nức kéo nhau về thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, để chung vui ngày Tết Độc lập.

Ngay từ sáng sớm ngày 1/9, khi sương mù vẫn còn bao phủ trên những ngọn núi cao, đồng bào Mông từ khắp các xã xa xôi, thuộc huyện vùng biên Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đã nô nức kéo nhau về thị trấn Mường Lát, để chung vui ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Dọc con đường 217, ngay từ đầu huyện đã thấy khắp các nhà sàn, nơi nào cũng treo cờ Tổ Quốc. Có mặt tại trung tâm huyện Mường Lát, theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm người dân nô nức tụ hội về thị trấn Mường Lát, để cùng chung vui, đón ngày Tết Độc lập, như một nét đẹp văn hóa truyền thống.


Dù bận việc nương rẫy đến mấy, nhưng bà con vẫn dành thời gian để đi chơi Tết độc lập. Dù cách xa đến hàng chục km, nhiều bà con vẫn dậy ngay từ lúc mờ sáng để đi bộ đến thị trấn.

Anh Sùng A Giàng, bản Suối Lóng cho biết: “Năm nào cũng vậy, cả nhà tôi đi từ sáng sớm, ở lại qua đêm ngày mai đón Tết, vui lắm. Năm nay đông người lắm”.

Đến thị trấn từ ngày 1/9, nhiều người đi chơi cả đêm, thậm chí, nếu mệt thì ngủ dọc đường. Chị Mùa Thị Mang, bản Kéo Té cho hay: “Cả nhà mình đến đây từ sáng sớm, đêm nay mình cùng cả nhà ở lại, để ngày mai đi chơi”.

Thị trấn Mường Lát những ngày này tấp nập hơn hẳn, các cửa hàng cũng nhộn nhịp, đông đúc hơn. Nhất là cây xăng thị trấn, lúc nào cũng kẹt cứng người. Anh Tuấn, chủ một cửa hàng tạp hóa cho hay: “Năm nào cứ vào đúng ngày này, là cửa hàng bán chạy lắm, nhất là mặt hàng quần áo. Ngày lễ như thế này phải bán chạy gấp 10 lần ngày thường”.

Tết Độc lập cũng là dịp để những đôi trai gái bản làng tìm hiểu nhau, là dịp để các bà, các mẹ, các chị cũng như các bạn trẻ trưng diện trong những bộ quần áo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đi chơi, càng tạo cho không khí ngày Tết độc lập nơi vùng cao Mường Lát thêm rộn ràng.

Địu con đi chơi Tết Độc lập.
 
Địu con đi chơi Tết Độc lập.

 Cả gia đình anh Sùng A Giàng đến thị trấn từ sáng sớm để tận hưởng không khí Tết độc lập.
 Cả gia đình anh Sùng A Giàng đến thị trấn từ sáng sớm để tận hưởng không khí Tết độc lập.

Đây cũng là dịp để bà con
Đây cũng là dịp để bà con xuống thị trấn Mường Lát mua sắm đồ.

Cứ vào dịp Tết Độc lập, thị trấn Mường Lát lại đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên.
Cứ vào dịp Tết Độc lập, thị trấn Mường Lát lại đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên.

Phút nghỉ ngơi của bà con.
Phút nghỉ ngơi của bà con.

 Cả nhà cùng nhau đi chơi Tết Độc lập.
 Cả nhà cùng nhau đi chơi Tết Độc lập.

Những thiếu nữ
Những thiếu nữ gọi nhau đi chơi Tết độc lập.
 
Cây xăng thị trấn chật cứng người đổ xăng chuẩn bị đi chơi.
Cây xăng thị trấn chật cứng người đổ xăng chuẩn bị đi chơi.

Đức Văn - Duy Tuyên