Ảnh trong tuần:

Quy hoạch Hà Nội bị “băm nát” và buýt nhanh “ngụp lặn” giữa “biển” xe

(Dân trí) - Ngày đi làm đầu tiên sau Tết Dương lịch, dọc trục đường từ Lê Văn Lương đến Kim Mã khá thông thoáng nhưng xe buýt nhanh vẫn phải “ngụp lặn” trên làn đường dành riêng; Nhà cao tầng đua nhau mọc lên gây áp lực lớn lên hạ tầng của Hà Nội; Người dân cả nước “rục rịch” đón Tết... là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Những người quê miền Tây “tha hương cầu thực” đã quây tụ với nhau thành một xóm đặc trưng ngay giữa lòng Sài Gòn. Cư dân của xóm, ngoài công việc là thợ hồ xây dựng ở các công trình, họ còn tranh thủ giăng lưới đánh cá, bắt ốc ở các con kênh vùng ven để kiếm sống. (Ảnh: Nguyễn Quang)
Những người quê miền Tây “tha hương cầu thực” đã quây tụ với nhau thành một xóm đặc trưng ngay giữa lòng Sài Gòn. Cư dân của xóm, ngoài công việc là thợ hồ xây dựng ở các công trình, họ còn tranh thủ giăng lưới đánh cá, bắt ốc ở các con kênh vùng ven để kiếm sống. (Ảnh: Nguyễn Quang)


Chiều nay (7/1), chiếc xe biển xanh 80A đã đi lấn sang làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT và bất ngờ húc vào đuôi xe buýt nhanh tại đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội).

Chiều nay (7/1), chiếc xe biển xanh 80A đã đi lấn sang làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT và bất ngờ "húc" vào đuôi xe buýt nhanh tại đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội).

Dọc tuyến đường buýt nhanh đi qua, từ Yên Nghĩa đến Kim Mã, trong giờ cao điểm sáng (3/1/2017) chỉ ùn ứ cục bộ một số điểm. Tuy nhiên, hàng chục chiếc xe buýt nhanh vẫn phải “ngụp lặn” giữa “biển” phương tiện trên tuyến đường dành riêng. (Ảnh: Trọng Trinh)
Dọc tuyến đường buýt nhanh đi qua, từ Yên Nghĩa đến Kim Mã, trong giờ cao điểm sáng (3/1/2017) chỉ ùn ứ cục bộ một số điểm. Tuy nhiên, hàng chục chiếc xe buýt nhanh vẫn phải “ngụp lặn” giữa “biển” phương tiện trên tuyến đường dành riêng. (Ảnh: Trọng Trinh)

Trục đường hướng tâm Hà Nội Lê Văn Lương - Tố Hữu từng rất thông thoáng trong những năm đầu vận hành, nhưng 3 năm gần đây thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng. Dọc hai bên tuyến đường này, nhà cao tầng mọc lên dày đặc khiến mật độ dân cư đông, tạo áp lực khổng lồ mà hạ tầng giao thông không kịp đáp ứng. (Ảnh: Mạnh Thắng)
Trục đường hướng tâm Hà Nội Lê Văn Lương - Tố Hữu từng rất thông thoáng trong những năm đầu vận hành, nhưng 3 năm gần đây thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng. Dọc hai bên tuyến đường này, nhà cao tầng mọc lên dày đặc khiến mật độ dân cư đông, tạo áp lực khổng lồ mà hạ tầng giao thông không kịp đáp ứng. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Còn gần một tháng nữa mới Tết nhưng thời điểm này, hoa đào tại các vườn lớn ở Nhật Tân (Hà Nội) đã bung nở, khiến các chủ vườn thấp thỏm lo mất Tết. (Ảnh: Trần Văn)
Còn gần một tháng nữa mới Tết nhưng thời điểm này, hoa đào tại các vườn lớn ở Nhật Tân (Hà Nội) đã bung nở, khiến các chủ vườn thấp thỏm lo "mất Tết". (Ảnh: Trần Văn)

Chú hải cẩu thường xuyên lên bờ đùa giỡn với người dân đã bị đánh chết tại bờ biển thị trấn Phan Rí Cửa vào đêm 1/1/2017. (Ảnh: Lao Động)
Chú hải cẩu thường xuyên lên bờ đùa giỡn với người dân đã bị đánh chết tại bờ biển thị trấn Phan Rí Cửa vào đêm 1/1/2017. (Ảnh: Lao Động)

Sau một thời gian dài chìm trong ảm đạm, giá thủy sản “tụt dốc”, tâm lý tiêu dùng lo ngại do ảnh hưởng nghiêm trọng của sự cố môi trường biển, ngư dân Quảng Trị nay lại hối hả ra khơi, kỳ vọng vào vụ đánh bắt đầu năm mới được đầy khoang. (Ảnh: Đăng Đức)
Sau một thời gian dài chìm trong ảm đạm, giá thủy sản “tụt dốc”, tâm lý tiêu dùng lo ngại do ảnh hưởng nghiêm trọng của sự cố môi trường biển, ngư dân Quảng Trị nay lại hối hả ra khơi, kỳ vọng vào vụ đánh bắt đầu năm mới được đầy khoang. (Ảnh: Đăng Đức)

Phuxailaileng theo tiếng Thái có nghĩa là “đỉnh núi đói”. Cái tên đủ để hiểu về cuộc sống của người dân nơi đỉnh núi cao nhất dãy Trường Sơn ở miền Tây Nghệ An này. Thế nhưng, từ đỉnh núi đói này, chàng trai người Mông Xồng Bá Dênh đã gây dựng được cơ nghiệp, cho thu nhập gần 200 triệu/năm. (Ảnh: Hoàng Lam)
Phuxailaileng theo tiếng Thái có nghĩa là “đỉnh núi đói”. Cái tên đủ để hiểu về cuộc sống của người dân nơi đỉnh núi cao nhất dãy Trường Sơn ở miền Tây Nghệ An này. Thế nhưng, từ đỉnh núi đói này, chàng trai người Mông Xồng Bá Dênh đã gây dựng được cơ nghiệp, cho thu nhập gần 200 triệu/năm. (Ảnh: Hoàng Lam)

Với ý tưởng từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, phương án này vừa được Tổng hội Xây dựng Việt Nam kiến nghị lựa chọn làm kiến trúc nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Với ý tưởng từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, phương án này vừa được Tổng hội Xây dựng Việt Nam kiến nghị lựa chọn làm kiến trúc nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng gần 1 tháng nay, khu vực có hồ nước xanh mướt ở Thủy Nguyên, Hải Phòng luôn nườm nượp người tới tham quan. Không chỉ có người dân Hải Phòng mà khách du lịch từ các tỉnh thành lân cận cho đến tận Tây Nguyên, Sài Gòn... cũng nghe đồn mà tìm đến. (Ảnh: Thu Hằng)
Khoảng gần 1 tháng nay, khu vực có hồ nước xanh mướt ở Thủy Nguyên, Hải Phòng luôn nườm nượp người tới tham quan. Không chỉ có người dân Hải Phòng mà khách du lịch từ các tỉnh thành lân cận cho đến tận Tây Nguyên, Sài Gòn... cũng nghe đồn mà tìm đến. (Ảnh: Thu Hằng)

Chiều 4/1, tại Hội nghị tổng kết và triển khai công tác của Sở Quy hoạch kiến trúc, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói: “Chúng ta đang phải trả giá vì đã làm quy hoạch “băm nát” Hà Nội. Vừa qua, có những khu đất 5 - 7ha cũng băm ra cho 2 - 3 chủ đầu tư”. (Ảnh: Mạnh Thắng)
Chiều 4/1, tại Hội nghị tổng kết và triển khai công tác của Sở Quy hoạch kiến trúc, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói: “Chúng ta đang phải trả giá vì đã làm quy hoạch “băm nát” Hà Nội. Vừa qua, có những khu đất 5 - 7ha cũng băm ra cho 2 - 3 chủ đầu tư”. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Quang Phong (tổng hợp)