Thừa Thiên Huế:

Phó trưởng công an xã đánh dân bầm tím

(Dân trí) - Sau khi bị lên trụ sở công an xã vì nói nặng lời với hàng xóm, anh Ngô Thắng đã bị ông Ngô Tiến Dũng, Phó trưởng công an xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thủy dùng dùi cui cao su đánh vào người gây bầm tím 10 hơn ngày qua.

Sự việc trên đã được anh Ngô Thắng (37 tuổi, làm bảo vệ tại 1 trường mầm non, trú thôn Vân Dương 1, xã Thủy Vân 1, Thị xã Hương Thủy) phản ánh đến báo Dân trí và cơ quan chức năng Thị xã Hương Thủy. Phía chính quyền xã Thủy Vân và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng công an xã này đã thừa nhận là có.

Đánh bầm tím người dân tại trụ sở công an xã ban đêm

Theo anh Thắng, vào chiều tối 28/8 sau khi đi làm lúa về (trước đó anh có ngồi uống một vài chai bia cùng bạn ở vỉa hè), khi đến nhà mình thì anh có "lời qua tiếng lại" với hàng xóm là ông Ngô Văn Tuấn một số câu, như “đồ vô hậu, đồ mà thâm, đồ mà rảnh việc” do ghét ông Tuấn xoi móc anh khi anh đang làm nhà mới.

Sau đó, ông Tuấn đã gọi điện thoại và công an xã đến. Vào 20h51’, các công an viên đã đến và nói anh Thắng lên xe, chở ra trụ sở công an xã Thủy Vân. Tại đây, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng công an xã đã dùng đùi cui cao su đánh vào lưng anh Thắng.

“Lúc mới đưa tôi vào phòng công an xã, chưa hỏi han gì, ông Dũng đã dùng đùi cui đánh tôi 3 cái liên tiếp vào bả vai trái. Tôi nói ‘làm gì mà anh đánh tôi?’ thì ông Dũng nói ‘đánh cho mi chết luôn’. Sau đó, ông Dũng đi vô đi ra phòng và đánh tiếp thêm 7 đùi vào người tôi. Sau đó còng tay tôi treo lên cửa sổ, đánh vào tay tôi tiếp và nói ‘đánh cho mi chết luôn.

Ông Dũng bỏ đi, đến lúc về là đúng 3 giờ sáng ngày 29/8 mới thả tôi ra. Lúc đó, tôi mắc tiểu lắm, nhưng không dám “tè” ra ngoài, sợ sàn bẩn sẽ bị đánh tiếp... Vậy mà, tôi gọi mãi để xin đi vệ sinh nhưng bảo vệ xã không ai trả lời tôi hết” – anh Thắng cho biết thêm.

 

2-1441804323149
img20150909165433625-0812e

Những vết bầm tím trên vai trái và lưng của anh Thắng do Phó Công an xã Thủy Vân đánh bằng dùi cui cao su (ảnh: anh Thắng cung cấp, chụp sáng 29/8)

Cũng theo anh Thắng, sáng ngày hôm sau, mẹ anh thấy anh bầm tím khắp người bèn bảo anh đi cùng ra ủy ban xã gặp ông Dũng. Nhưng khi gặp, ông Dũng không tiếp hai mẹ con mà còn đuổi 2 người ra khỏi phòng.

“Mẹ tôi đứng ngoài sân ủy ban và nói ‘đây là ủy ban của dân chứ không phải của riêng anh mà anh đuổi tôi. Nếu con tôi có sai thì các anh nên giáo dục bằng cách khác chứ sao lại đánh đập con tôi như thế này. Sự việc sau đó đã được nhà tôi trình báo lên công an Thị xã Hương Thủy.

Họ đã mời tôi lên lấy lời khai. Từ đó đến nay, ông Dũng không tới nhà xin lỗi một tiếng. Qua chụp phim, cũng may là tôi chỉ bị bầm tím ở vai, bắp tay trái, chân chứ không bị tổn thương xương hay các cơ quan nội tạng” – anh Thắng cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hiệp (63 tuổi, mẹ anh Thắng) cho biết nhà không ra ủy ban cùng vì khi thấy công an về đưa con mình đi thì “chỉ tưởng là họ mời lên hỏi chuyện chứ không ngờ họ đánh con như vậy”.

Phó trưởng công an xã đánh dân bầm tím - 3
Hai mẹ con anh Thắng, bà Hiệp kể lại câu chuyện. Sau 10 ngày, vết bầm tím trên bả tay trái của anh Thắng vẫn còn

Phó trưởng công an xã là em ruột Chủ tịch xã

Hiện dư luận đang xôn xao là ông Nguyễn Tiến Dũng dám đánh anh Thắng bầm dập như vậy vì ông Dũng là em trai ruột ông Nguyễn Thành Trung, tân Chủ tịch UBND xã Thủy Tân. Trả lời với PV qua điện thoại về dư luận trên, ông Trung khẳng định không có chuyện bao che cho em trai mình là ông Dũng. Người nào sai thì người ấy sẽ chịu trách nhiệm.

Ngày 8/9, PV Dân trí đã có cuộc gặp lãnh đạo xã Thủy Vân. Ông Ngô Châu Phê, Bí thư Đảng ủy xã Thủy Vân cho biết đã được báo cáo việc ông Dũng đánh anh Thắng. “Ông Dũng làm vậy là sai. Chúng tôi đã đề nghị ủy ban xã làm kiểm điểm với ông Dũng. Riêng về mặt đảng thì chúng tôi đang tiến hành xem xét và kiểm điểm ông Dũng” – ông Phê trao đổi.

Để rộng đường dư luận, PV cũng đã gặp ông Nguyễn Tiến Dũng. Ông Dũng thừa nhận có đánh anh Thắng nhưng chỉ 5 đùi. “Do chiều tối hôm đó chúng tôi trực đêm và gặp phải liên tiếp 2 vụ đánh bạc ở xã buộc phải xử lý ngay nên tinh thần bị căng thẳng. Riêng chuyện anh Thắng to tiếng với hàng xóm là ông Ngô Văn Tuấn không phải lần đầu.

Anh này đã nhiều lần uống rượu say rồi gây rối trật tự công cộng, chửi Bí thư chi bộ thôn là ông Tuấn, chửi Đảng chửi chính quyền và đã bị xã lập biên bản 3 lần, xử phạt hành chính 2 lần với số tiền hơn 1,7 triệu. Lúc tối 28/8, đó khi được chúng tôi đưa ra trụ sở công an xã thì anh này say, chửi anh em rồi đòi chém, đòi đập chúng tôi. Do không nhịn được nên tôi đã đánh mấy đùi. Qua sự việc tôi thấy mình đã sai khi đánh dân như vậy” – ông Dũng cho hay.

 

1-1441804076048
Ông Dũng thừa nhận có đánh anh Thắng và hành động của ông là sai

Người nhà anh Thắng cũng cho biết thêm, sau vụ việc chỉ thấy cán bộ xã về hỏi thôi chứ không có hỗ trợ gì. Riêng ông Dũng vẫn chưa đến xin lỗi anh Thắng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc trên.

 

Ông Ngô Văn Tuấn vừa cuối tháng 8/2015 cũng vừa có đơn trình báo gửi xã Thủy Vân về việc xin bảo vệ tính mạng, gia đình. Nguyên do là do vào từ 20-21h đêm ngày 7/8 đầu tháng 8, cháu ông là Ngô Thắng (người bị phó công an xã đánh trên - PV) qua chửi nhà ông thậm tệ. Thắng đã chửi Đảng và cán bộ, sau đó chửi ông với các từ ngữ thậm tệ, thô tục. Tối 28/8, Thắng cũng tiếp tục chửi gần 1 tiếng ở gần nhà ông với lời lẽ đầy thô tục và lăng mạ bản thân ông Tuấn, nên sau đó ông phải gọi công an xã về can thiệp, bảo vệ gia đình ông . Những lời chửi này đã được ông Tuấn ghi âm lại.

 

Đại Dương

 

 

Phó trưởng công an xã đánh dân bầm tím - 5