1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Phật tử nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm

(Dân trí) - Sáng ngày mùng 1 tết, người dân Thủ đô nô nức đi lễ chùa. Đây là một nếp sống văn hóa của người Hà thành nên dù bận đến đâu, các bà, các mẹ, các chị… cũng cố phải đi lễ chùa ngày mùng 1 tết.

Đền, chùa tấp nập ngày đầu năm

Sáng nay 3/2, hầu hết các chùa và đền trên địa bàn thành phố đều đông các phật tử đến lễ bái. Mới 6h30 sáng mà người dân đã đổ về đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ để làm lễ.

Phật tử nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm - 1
Rất đông người dân Hà Nội thành kính đi lễ chùa sáng mùng một tết.

Trái ngược với những con phố, ngả đường vắng lặng, thưa thớt, tới đường Thanh Niên cảnh tượng trở nên nhộn nhịp, từng bừng. Hướng đường đi về chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ tắc nghẽn bởi những dòng xe ô tô, xe máy thi nhau đổ về.

“Năm nào bác cũng đi lễ từ sáng mùng 1 tết. Đi sớm vừa thưa người lại đi được nhiều nơi. Mình cầu sức khỏe, bình an và cầu phúc cho con, cháu. Đi chùa là để cho cái tâm mình thanh thản” - bác Hạnh, phố Phương Mai cho biết.

Vào chùa nào cũng thấy người ra vào tấp nập. Người người nối đuôi nhau thành hàng dài. Người đi lễ đền, chùa có đủ cả từ các cụ ông, cụ bà tới những gia đình trẻ, rồi từng cặp đôi nam thanh nữ tú diện dàng trong màu sắc quần áo, trong tay cầm thẻ hương và hoa quả vào lễ phật.

“Chúng em rủ nhau đi chùa ngày đầu năm cho vui vẻ và thoải mái. Cầu được gì thì cầu, cầu trời, cầu phật cho chúng em năm nay “thành hoa, đậu quả” - Thành Nam, sinh viên cười nói.

Người đi lễ chùa thường cầu bình an, may mắn còn người đi lễ đền thường cầu tài, cầu lộc. Cầu cho một năm sung túc, bán buôn thuận lợi. Những đồng tiền 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng mới cứng, còn thơm phức được các phật tử thành tâm dâng lễ lên ban thờ.

Dịch vụ giá cao “ăn” theo mùa lễ hội

Những dịch vụ này không có gì là mới mẻ nhưng năm nào cũng vậy cứ đến mùa lễ hội, dịp đầu năm mới là người ta lại nhắc nhiều đến nó. Đó là dịch vụ giá gửi xe “trên trời” và giá các cây lá ngọc, cành vàng… đua tranh cùng vàng thật.

Phật tử nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm - 2
Dịch vụ vàng mã đầy cổng chùa Trấn Quốc.

“Mình vừa mua ở ngoài cổng 25.000 một cành vàng, 25.000 một cành ngọc, thêm 3 thếp giấy đinh vàng giấy tiền nữa là thành 95.000 đồng tất cả. Ừ, thì thấy người ta mua mình cũng mua, ai còn mặc cả đồ lễ đắt rẻ ngày hôm nay” - Khánh Nhi, lễ phủ Tây Hồ nói.

Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, bây giờ tới các điểm lễ chùa người gửi xe đã “sáng suốt” hỏi giá trước. “Bao nhiêu tiền một xe máy hả chi? - một thanh niên hỏi giá nhà xe trước khi gửi đi vào chùa Trấn Quốc.

Theo khảo sát, buổi sáng nay giá vé gửi xe máy vào đền chùa là 10.000 - 20.000 đồng/xe và thu tiền trước. Gửi xe ô tô giá từ 40.000 - 50.000 đồng/xe. Dù đắt nhưng các phật tử vì việc lớn nên vẫn phải “nghẹn ngào” móc túi trả tiền để vào lễ cho kịp thời gian đi lễ nơi khác.

Lễ chùa ngày đầu năm nhộn nhịp. Người ta đi lễ cầu bình an cho một năm mới nhưng mới đến cổng đền, cổng chùa những dịch vụ “cắt cổ” làm cho các phật tử chẳng mấy được bình an!

Thanh Xuân

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011