Đắk Lắk:

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong rừng

(Dân trí) - Khoảng 9h ngày 5/5, người thân của ông Phạm Hữu Duyên (47 tuổi, ngụ xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã tìm thấy thi thể ông tại khu rừng Cư H’Lăm đang trong quá trình phân hủy nặng.

Người dân hiếu kỳ tập trung đông trong rừng nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Người dân hiếu kỳ tập trung đông trong rừng nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Người nhà ông Duyên đau đớn trước sự việc
Người nhà ông Duyên đau đớn trước sự việc

Nhận được tin báo cơ quan chức năng huyện Cư M’gar nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Anh Lê Nguyễn (24 tuổi, cháu nạn nhân) cho biết: Ông Duyên đã rời nhà đi cách đây khoảng 15 ngày, khi đi mang theo 1 chiếc xe máy, người nhà đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. “Sau khi nghe tin Công an thị trấn Ea Pốk đang tạm giữ chiếc xe máy của cậu Duyên ở bìa rừng Cư H’Lăm, gia đình chúng tôi đã đến tìm lần theo con đường từ vị trí phát hiện chiếc xe máy hướng vào khu rừng thì phát hiện ra sự việc”, anh Nguyễn buồn bã nói.

Theo người nhà ông Duyên thì ông là người hiền lành, không có mâu thuẫn với bất kỳ ai, hiện sống 1 mình và chưa có vợ con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cư M’gar điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn