Phát động chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

(Dân trí) - Đây là chương trình kêu gọi đóng góp kinh phí để xây dựng một ngôi trường cho trẻ em trên đảo Trường Sa Lớn.

Huyện Trường Sa đã có các công trình phục vụ dân cư như: nhà văn hóa, trạm y tế, chùa chiền, cảng cá… nhưng điều kiện vật chất phục vụ cho sự học của trẻ em ở đây lại hầu như chưa có gì. Trên đảo Trường Sa Lớn chỉ có 1 phòng nhỏ đơn sơ với 4 tấm bảng, từ lớp 1 đến lớp 5 đều học chung. Cô giáo vừa dạy toán cho anh chị lớp 5 lại quay sang dạy tô chữ cho bé lớp 1. Và khi học lên lớp 6, các em phải xa gia đình, xa đảo để vào đất liền.
 
Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ phát động - Ảnh: Trí Dũng
Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ phát động - Ảnh: Trí Dũng
 
Ngày 14/8, Quỹ học bổng Vừ A Dính (thuộc Trung ương Đoàn TNCS HCM và báo Pháp Luật TPHCM phối hợp tổ chức) phát động chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”.
 
Chương trình mong muốn đóng góp thêm một công trình mới - một ngôi trường dành cho trẻ em trên đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa), sau đó là xây trường trên đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn. Dự kiến diện tích khuôn viên trường khoảng 300 m2 gồm 6 phòng học dành cho học sinh từ lớp mầm non đến lớp 5, thư viện, phòng giáo vụ, 2 phòng công vụ dành cho giáo viên, sân chơi, khu vệ sinh và bể chứa nước ngọt.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính kể lại: “Tôi nhớ khi gặp ba mẹ các em, họ nói: “Nếu ở đây có được trường, các cháu nó yên ổn học thì tụi em mới yên tâm bám đảo”. Xa đất liền thì được nhưng xa cái chữ thì không được”. Bà Trương Mỹ Hoa cho biết, khi chuẩn bị chương trình này, các nhà tài trợ ai cũng cũng muốn làm sớm. Đó là tấm lòng của những người ở đất liền muốn chia sẻ với cư dân biển, đảo còn nhiều khó khăn, đồng thời cũng là trách nhiệm với người đang ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Hồng Nhung