Gia Lai:

Ong mật “rủ” nhau xuống phố “chơi Tết”

(Dân trí) - Hai ngày nay, tại bùng binh của ngã tư Phố núi- TP.Pleiku (ngã tư đường Trần Phú giao nhau với đường Hoàng Văn Thụ), xuất hiện một đàn ong mật bay đen kịt, “quấn” lấy người đi đường.

Điểm dừng chân của chúng không phải là nơi rực rỡ các loại hoa ở chợ hoa Phố núi, mà chính là vũng bùng binh, nơi duy nhất của Gia Lai có đặt cột biểu tượng ở ngã tư đường (với dòng chữ “Phố núi Pleiku”).
 
Ong mật “rủ” nhau xuống phố “chơi Tết” - 1
Ong bay đen kịt xung quang người đi đường

Điều đặc biệt, hàng nghìn con ong chỉ bay xung quanh vũng bùng binh này. Lúc thì chúng đậu lên cột Phù điêu, lúc lại bay đen kịt xung quanh, lúc lại bay bám lên người đi đường. Cảnh tượng như đang đi vào rừng ong…

Một người lái xe thồ đứng ở ngã tư này cho biết: “Chẳng hiểu sao, ở đây chỉ có mấy cây hoa cảnh thôi mà đàn ong lại bay đến đây đậu. Chúng đã đậu hai ngày nay mà vẫn chưa đi. Ong ở Gia Lai thì nhiều, nhưng tôi làm xe thồ ở đây mấy năm nay cũng chưa thấy hiện tượng này”.
 
Ong mật “rủ” nhau xuống phố “chơi Tết” - 2
Những đàn ong bay đậu lên dòng chữ Phố núi Pleiku

May mắn, đây là những chú ong vô hại. Chính vì vậy, dù có lúc chúng bay làm rối tầm nhìn của người đi đường, nhưng không bất kì ai dơ tay đập ong mà chỉ đi từ từ qua đoạn này.

Thiên Thư

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011