Hậu Giang:

Ô tô đi ăn hỏi tông chết 1 người, nhiều người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe ô tô khách tông chết một người đi đường, sau đó mất lái trượt bánh lật nhào làm 30 người trên xe khiếp vía.

Sáng 10/1, một chiếc xe ô tô khách biển số 83B – 00062 bị lật nghiêng, kính trước vỡ nát, nằm trước nhà của ông Đào Văn Chính ở ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Người dân cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 9/1. Lúc đó, ông Trần Văn Thôn, 40 tuổi ở ấp Phụng Sơn, xã Tân Long (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đi qua đường thì bị xe ô tô khách đâm chết tại chỗ. Sau đó, chiếc xe lật nhào rồi đâm vào nhà ông Chính.

 

Chiếc xe ô tô khách sau khi gây tai nạn bị trược bánh lật nhào trước nhà ông Chính
Chiếc xe ô tô khách sau khi gây tai nạn bị trược bánh lật nhào trước nhà ông Chính

Vợ ông Chính kể, đang chuẩn bị ngủ, nghe tiếng kêu lớn trước nhà. Lúc đó, hoảng hồn không tìm ra được chìa khóa mở cửa nên vợ chồng chạy đường cửa sau ra ngoài. Nhiều người hô hoán lên, nhiều người giúp kéo nạn nhân ra ngoài xe.

Khi vụ tai nạn xảy ra trên xe có 30 người gồm 1 tài xế và 29 hành khách, trong đó có 3 người bị gãy xương sườn, vai, chân được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đã quay trở về nhà.

 

3 người bị gãy xương và ông Trần Văn Thôn bị xe tông chết
3 người bị gãy xương và ông Trần Văn Thôn bị xe tông chết

29 hành khách đều là người thân trong gia đình của ông Lê Văn Tua ở xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ông Tua cho biết, mọi người đang trên đường lên TP HCM dự đám hỏi con trai ông nhưng gặp nạn giữa đường.

Ông Trần Vũ Phương, điều tra viên Công an huyện Phụng Hiệp cho biết, người điều khiển ô tô khách là tài xế Đỗ Tấn Phú quê huyện Mỹ Tú, tỉnh  Sóc Trăng điều khiển, chở 29 hành khách chạy trên quốc lộ 1A từ Sóc Trăng lên TPHCM, đến đoạn ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp thì xảy ra tai nạn.

Hiện tại, công an huyện Phụng Hiệp đang tiến hành điều tra làm rõ.

An Bình