Nước mắt Sơn Mỹ

(Dân trí) - Sáng qua 16/3, tại khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ vô tội bị thảm sát cách đây 42 năm (16/3/1968 - 16/3/2010).

Lễ dâng hương do Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh và xã Tịnh Khê tổ chức. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh và hàng nghìn người dân, học sinh, các đoàn khách quốc tế, đại diện Hội Cựu chiến binh Mỹ đến dự, thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm.

 

Cách đây 42 năm, sáng ngày 16/3/1968, tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã đồng loạt nã súng vào 504 thường dân vô tội, đa số họ là phụ nữ và trẻ  em: 182 phụ nữ trong đó có 17 người mang thai, 173 trẻ em, 60 người già và 89 trung niên.

 

Vụ thảm sát là một vết đen tội ác không thể xóa mà quân đội Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, tạo nên làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam ngay trên đất Mỹ và trên toàn thế giới.

 

Tại buổi lễ, 504 tiếng chuông được ngân lên tưởng niệm 504 đồng bào bị thảm sát.

 

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi chụp lại từ nhà trưng bày Sơn Mỹ.
 
Nước mắt Sơn Mỹ - 1


Nước mắt Sơn Mỹ - 2


Nước mắt Sơn Mỹ - 3

Lính Mỹ phá hủy, đốt nhà dân.

Nước mắt Sơn Mỹ - 4

Xác người rải khắp đường làng Sơn Mỹ

Nước mắt Sơn Mỹ - 5

Ông Phạm Phúc Từ từ trong nhà chạy ra, bị giặc bắn xổ ruột

Nước mắt Sơn Mỹ - 6


Nước mắt Sơn Mỹ - 7

Bà Phạm Thị Phấn ở xóm Mỹ Hội trước họng súng kẻ giết người.

Nước mắt Sơn Mỹ - 8

Hai cha con ông Trương Nhị bị lính Mỹ giết hại trên đường chạy trốn.

Nước mắt Sơn Mỹ - 9

Chất xác người chuẩn bị đốt phi tang tội ác

Nước mắt Sơn Mỹ - 10
Một trong những gia đình bị tàn sát trong cuộc thảm sát ngày 16/3/1968
 
Nước mắt Sơn Mỹ - 11
Những người dân Sơn Mỹ còn lại bị bắt tập trung vào khu dồn Trường An, xã Sơn Mỹ.
 
Nước mắt Sơn Mỹ - 12
Lính Mỹ bình thản sau cuộc thảm sát thường dân
 
Nước mắt Sơn Mỹ - 13

 

Trọng Huy