Nước mắt người mẹ nữ sinh mất tích hơn 40 ngày

(Dân trí) - Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má đen sạm, gầy gò của người mẹ gần 50 tuổi khi nhắc đến cô con gái út 16 tuổi Võ Ngọc Thúy Phượng, đã mất tích hơn 40 ngày nay.

Ngày 1/8, con gái út của chị Nguyễn Ngọc Liên và anh Võ Duy Anh là Võ Ngọc Thúy Phượng , trú ở thôn Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) xin phép ba mẹ đi chơi. Trước khi ra khỏi nhà, Phượng nói là đi chiều sẽ về. Vì là người con ngoan hiền nên ba mẹ luôn tin tưởng Phượng.

 

“Nó ngoan lắm! mọi lần xin phép đi đâu là đều về nhà đúng giờ, nhưng lần ấy thì không như thế. Vợ chồng tôi lo lắng điều gì bất an, thấy mãi tối rồi mà cháu chưa về, nóng lòng quá nên đi tìm mà không thấy. Hỏi thầy cô giáo, bạn bè, người quen hết cũng không ai biết”, chị Liên sụt sùi nói.

 

Cuối tháng 8, hai vợ chồng chị đi báo công an, rồi các báo đài thông tin về con, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
 
Nước mắt người mẹ nữ sinh mất tích hơn 40 ngày - 1

Chị Nguyễn Thị Liên khóc khi xem lại những tấm hình và giấy khen của con gái út

 

Từ ngày con mất tích, vợ chồng chị Liên vừa làm việc vừa trông ngóng tin con. Đã bao đêm chị không ngủ, chốc chốc lại chạy ra cổng nhìn, rồi đứng thẫn thờ. Chị lại khóc…

 

“Thương nó lắm! Nhưng tìm hoài không thấy, chỉ biết đợi và đợi mãi chưa thấy con về. Không lẽ tôi mất con như thế hả trời”, chị Liên không nén nổi lòng mình.

 

Anh Duy Anh, ba của Liên cũng ngậm ngùi: “Con bé học khá lắm. Năm nào cũng được giấy khen, thường xuyên là lớp trưởng, chi đội trưởng khi đi học. Vì ngoan hiền nên thầy cô, bạn bè cũng quý”.

 

Năm học này, Phượng học lớp 11B13 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Nhưng do không biết em mất tích nên trường đã gạch em khỏi danh sách, vì từ ngày khai giảng đến nay không thấy em đến lớp.

 

Nhà Phượng có 3 anh em, hoàn cảnh không khá giả gì. Ba làm nông, mẹ bán rau quả ngoài chợ Đầm. Cứ khoảng nửa đêm, chị Liên lại tất bật xuống chợ bán hàng. Thương mẹ nên ngày hè hay những ngày nghỉ, Phượng thường theo mẹ đi bán.

 

Chị Liên tâm sự: “Tôi thương con nên không muốn con theo đi bán, nói ở nhà ngủ đi lấy sức mà học, nhưng nó không chịu. Từ ngày nó mất tích, mỗi khi tôi nhắm mắt ngủ là lại thấy nó, bật dậy thì không thấy con đâu cả. Đêm nào nó cũng ngủ với mẹ, mẹ chuẩn bị đi chợ bán nó cũng dậy theo đem đồ ra cho mẹ. Bây giờ, căn nhà vắng hẳn”.

 

 

Em Võ Ngọc Thúy Phượng, sinh năm 1994. Cao 157cm, nặng 47 kg. Ngày 1/8, khi đi mặc áo sơ mi cộc tay màu đen, quần jean xanh, đem theo túi xách đen và đi xe đạp Martin mini màu hồng.
 
 
Nước mắt người mẹ nữ sinh mất tích hơn 40 ngày - 2
Tấm hình về Võ Ngọc Thúy Phượng
 
 
Nếu ai biết thông tin về Thúy Phượng, xin vui lòng thông báo cho gia đình theo số điện thoại: 058.3727045, 01693032498. Hoặc báo cho Công an TP. Nha Trang theo số điện thoại: 058.3691373.

  

 

Nguyễn Thành Chung