Nước mắt hạnh phúc của cô bé học giỏi Anh văn vào ĐH

(Dân trí) - “Nhận được giấy nhập học của Trường đại học Quốc gia TPHCM, Lệ Thủy đã không kìm nổi cảm xúc, reo lên vui mừng cùng các bạn tại văn phòng nhà trường nhưng lát sau em lặng buồn bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt hao gầy là những giọt nước mắt rưng rưng…”.

Thầy Lê Trọng Anh - hiệu phó Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) cho chúng tôi biết cảm xúc của em Lê Thị Lệ Thủy khi cầm giấy báo nhập học trên tay.
 
Men theo con đường làng vòng vo lầy lội sau trận mưa của bão số 3, thầy Anh đi cùng chúng tôi đến nhà Thủy ở xóm 2 Phú Hương, xã Hương Xuân. Ngôi nhà tranh thấp lè tè nằm khuất trong con hẻm ngoằn ngoèo giờ chất đầy thân cau khô trông gọn gàng, ngăn nắp hơn trước.
 
“Hôm trước sợ mưa bão, lũ tràn vào nhà nên phải dọn đồ và vật liệu để làm đũa gác trên cao. Nhà chỉ có mấy thứ đồ tuềnh toàng không lo giằng cố lũ vào cuốn đi lấy chi mà dùng” - ông Thái - bố em Thủy cho biết.
 
Nước mắt hạnh phúc của cô bé học giỏi Anh văn vào ĐH - 1
Thân cau - thứ đã giúp gia đình ông Thái kiếm tiền nuôi Thủy đậu đại học giờ chất lên mái nhà tránh lũ.
 
Bố mẹ Thủy vội dừng công việc để đón khách. Uống xong ly nước chè, ông Thái tâm sự: “Ngày Thủy đi thi đại học, bà con lối xóm ai cũng tin cháu sẽ thi đậu nhưng gia đình thì vẫn lo lắng vì sợ còn có nhiều người tài giỏi hơn con mình. Giờ cháu đậu rồi cả nhà vui ít mà lo nhiều. Tính ra một tháng ăn học ở TPHCM bây giờ chi tiêu tiết kiệm lắm cũng mất từ 2 - 2,5 triệu đồng trong khi đó thu nhập của cả nhà mỗi tháng chỉ khoảng 400 ngàn đồng. Tui không biết sẽ lấy tiền ở đâu để nuôi con ăn học suốt 4 năm trời đây. Rồi còn nuôi 3 em của Thủy ăn học phổ thông nữa”.
 
Bà Huấn - mẹ Thủy không giấu nổi vẻ lo lắng: “Thủy đi học nhà sẽ mất đi một lao động phụ giúp đắc lực, một người chăm sóc bố tận tình, chu đáo. Rồi không có ai chỉ bảo cho các em học hành. Thu nhập của gia đình sẽ giảm đi chút ít, khó khăn sẽ chồng chất hơn”.
 
Nước mắt hạnh phúc của cô bé học giỏi Anh văn vào ĐH - 2
Ngôi nhà nhỏ bé này của gia đình Thủy giờ đã có niềm vui khi em đã trở thành tân sinh viên.
 
Nghĩ đến điều đó, trong nhiều bữa cơm Thủy bàn với gia đình hay là con thôi đi nhập học, kinh tế của gia đình như thế này không sao gánh xuế cho con học đại học ở TPHCM.  Con mà đi học cả nhà sẽ vất vả hơn và bố phải làm lụng nhiều hơn sẽ đau yếu thêm nhiều.
 
“Nghe con nói tôi chảy nước mắt. Nhưng tôi bảo với cháu, giờ con không đi học thì chẳng lẽ nhà ta cứ chấp nhận mãi cảnh vót đũa trong nghèo nàn. Khó mấy bố mẹ cũng quyết tâm, kể cả đi ăn xin bố mẹ cũng làm để cho con có tiền ăn học”- ông Thái nói với chúng tôi.
 
Không khí u buồn về hoàn cảnh nghèo khó của ông Thái bỗng tan biến khi người bác ruột từ TP Vinh cũng vừa có mặt cất lời, “khó đến đâu tính đến đấy, hôm nay liên hoan cho cháu lên đường không được buồn, phải vui lên cho cháu nó có động lực”.
 
Nước mắt hạnh phúc của cô bé học giỏi Anh văn vào ĐH - 3
Ngày liên hoan cho Thủy lên đường nhập học chỉ có bưởi và cóc - những thứ quả do chính bố mẹ em trồng trong vườn.
 
Vậy là, cuộc liên hoan nhỏ và đầm ấm của gia đình, mấy người hàng xóm dành cho Thủy bắt đầu. Thật cảm động, bố mẹ nghèo nên cuộc liên hoan không có lấy mâm cơm, chỉ có mấy quả bưởi, một mớ cóc vốn có sẵn trong vườn. Nhưng cũng thật lạ, bữa liên hoan nhỏ nhưng ấm cúng và đầy cảm động. Nhìn bàn tay gân guốc, chai sạn của ông nội ôm lấy Thủy nở nụ cười mới hiểu được tấm lòng, nỗi mong mỏi của người ông vốn đã ở cái tuổi gần đất xa trời gửi gắm vào đứa cháu ngoan hiền.
 
“Cố gắng lên cháu. Ông bà già rồi mà như trẻ lại vì cháu đấy. Cả đời ông vất vả đủ rồi, có lẽ đây là niềm vui nhất mà ông có được” - ông nội nói với Thủy. Người bác ruột thấy ông âu yếm cháu chợt nô đùa: “Vượt khó học giỏi như rứa là rất đáng quý, nhưng nay mai trở về vẫn phải ngoan thế, chứ mà thay đổi là không xong với bác, nghe chưa”.
 
Nước mắt hạnh phúc của cô bé học giỏi Anh văn vào ĐH - 4
Thủy xếp sách chuẩn bị hành lý cho ngày lên đường nhập học.
 
Nhâm nhi xong chén rượu, ông Thái thông báo niềm vui gia đình ông vừa nhận được, ấy là trước ngày lên đường nhập học thông qua báo điện tử Dân Trí bé Thủy đã nhận được nhiều lời động viên chia sẻ. “Cháu nó nhận được rất nhiều lời động viên, gia đình cũng đã được bạn đọc hảo tâm ủng hộ chừng 5 triệu đồng. Mới đây nhất, một bác từ TPHCM gọi điện, hứa giúp cháu trang trải một phần học phí. Cùng với con nỗ lực đậu đại học, tấm lòng của các nhà hảo tâm như nhân thêm niềm vui cho gia đình tôi vậy. Khó khăn, nhưng ngày mai chắc chắn cháu sẽ lên đường ”.
 
Nước mắt hạnh phúc của cô bé học giỏi Anh văn vào ĐH - 5
PV Dân Trí chuyển tiền bạn đọc hỗ trợ em Thủy trước khi em vào TPHCM nhập học Khoa Kinh tế - Luật, Trường ĐHQG TPHCM.
 
Trước khi chia tay Thủy - cô học trò nghèo học giỏi Anh văn, chúng tôi đã trao tận tay em số tiền 1,5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ em trước khi lên đường nhập học. Chúng tôi cũng chúc em nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu trở thành một sinh viên xuất sắc.

Văn Dũng - Bá Hải - Đặng Tài

Dòng sự kiện: Vượt khó đỗ ĐH