Vụ cháy chợ lớn nhất Quảng Ngãi:

Nước mắt chìm trong biển lửa

(Dân trí) - 5h20 sáng ngày 9/2, tiếng còi xe cứu hỏa náo động cả TP Quảng Ngãi. Tại khu chợ, ngọn lửa đang hoành hành càng lúc càng dữ dội. Tin cháy chợ lan truyền với tốc độ nhanh hơn cả cái cách ngọn lửa đang “liếm” dần tài sản của dân.

Tay trắng cõng nợ

 

Hơn 5h20 sáng ngày 9/2, tiếng còi xe cứu hỏa làm náo động cả TP Quảng Ngãi. Nhưng tại khu chợ lớn nhất Quảng Ngãi, ngọn lửa đang hoành hành càng lúc càng dữ dội. Tin cháy chợ Quảng Ngãi được lan truyền với tốc độ nhanh hơn cả cái cách ngọn lửa đang “liếm” dần tài sản, mồ hôi, nước mắt của hàng ngàn người dân. Hơn 150 tỷ đồng đã thành tro tàn sau vụ cháy.

 

“Khoảng 5h30 sáng hôm đó, tôi nghe bạn hàng trong chợ thông báo tin sét đánh: chợ Quảng Ngãi bị cháy. Tim tôi đập mạnh, tôi tất bật chạy đến chợ mong hàng hóa của tôi không bị cháy. Khi đến nơi, nhìn chợ chìm trong khói lửa, tôi chỉ biết lặng người. Tài sản cả đời tôi bỗng chốc trở thành tro bụi”, bà Bùi Thị Một khóc thảm thiết khi toàn bộ số hàng vừa nhập về có giá trị rất lớn. Sau vài tiếng đồng hồ, bà Một mất trắng khoảng hơn 1 tỷ đồng.
 
Nước mắt chìm trong biển lửa - 1

Nước mắt tiểu thương

 

* Đa phần các tiểu thương kinh doanh trong khuôn viên chợ đều có giá trị tài sản trên 200 triệu đồng, có sạp từ 800 triệu đến 2 tỷ đồng. Hàng năm, ngành thuế thu trong chợ ước khoảng 3 tỷ đồng.

 

* Sau đúng 30 năm (năm 1982), chợ Quảng Ngãi một lần nữa lại xảy ra vụ cháy kinh hoàng.

Ngất lịm trước đám cháy hung tợn, chị Phan Thị Ngọc - tiểu thương sở hữu 3 sạp hàng lớn trong chợ về giày dép và mỹ phẩm - nói như hụt hơi, chốc chốc lại gào lên: “Vậy là 2 tỷ đồng tiền hàng hóa và các khoản tiền mặt, vàng bị mất sạch. Tôi biết lấy gì trả nợ cho người ta đây. Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy!”.

 

Đau xót hơn, tiểu thương Lương Hồng Thắng chị cháy sạch hàng hóa với tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, anh Thắng còn cất giữ trong sạp hàng 430 triệu đồng. Cố bới trong đống hoang tàn, anh Thắng tìm lại được số tiền 430 triệu đồng nhưng đã cong queo, biến dạng.

 

Anh Lương Hồng Thắng đau xót: “Bao nhiêu tài sản, vốn liếng bị mất sạch trong biển lửa. Bây giờ trắng tay lại phải gánh đống nợ hơn 1 tỷ đồng, trong đó có 600 triệu là tiền vay ở ngân hàng, còn lại là vốn vay ở ngoài. Nợ lại chồng nợ, gia đình tôi biết bấu víu vào đâu đây”.
 
Nước mắt chìm trong biển lửa - 2
Những đồng tiền dù tìm được cũng đã biến dạng

 

“Lấy tiền đâu cho con đến trường...”

 

Tiểu thương Trần Quang Điều não nề với sự thật kinh hoàng mà gia đình anh cứ mong chỉ là cơn ác mộng: “Hàng chục năm qua, gia đình tôi mưu sinh nhờ vào sạp vải trong chợ, cũng chỉ tạm đủ nuôi 4 con ăn học. Mới ngày hôm trước vụ cháy, con tôi nói gia đình gửi tiền cho con, tôi nói mai ba gửi. Thế mà ngày mai chính là ngày định mệnh xảy ra vụ cháy...”. Anh Điều rưng rưng đôi mắt, nói sau này liệu có còn sức lo cho con học tiếp?

 

Với một người chồng không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đánh bạc, chị Lê Thị Dạ Thảo là trụ cột chính trong nhà. Chị than thở: “Vì sợ chồng lấy tiền tiêu xài, tôi đem hơn 70 triệu và vài cây vàng cất trong sạp chợ. Vụ cháy làm tiêu tan hết rồi. Thật đau xót. Trắng tay, tôi biết lấy gì lo cho 2 con ăn học, đặc biệt là đứa con đang học đại học?”.

 

 
Nước mắt chìm trong biển lửa - 3
Ngọn lửa đã thiêu rụi 150 tỷ đồng
 

Được biết hầu hết số tài sản của các tiểu thương đều từ nguồn vay ở các ngân hàng, vay trong dân hoặc hùn vốn với nhau. Trong chiều ngày 10/2, ông Trần Luyện - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Chi nhánh Quảng Ngãi) - đã tổng kết 212 hộ tiểu thương vay vốn khoảng 37,5 tỷ đồng từ 12 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Mất hết tài sản, bận lòng lo chuyện ăn học cho các con,... đó là nỗi niềm của hàng trăm tiểu thương trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Rồi đây, con cái họ sẽ trở ngại con đường đến trường.

 

Hồng Long