Nước mắt bố chồng xót con dâu

(Dân trí) - Lưỡi dao trong tay người vợ sau nhiều năm chịu đựng người chồng cờ bạc, nghiện ngập đã biến nạn nhân thành tội nhân. Đứng trước vành móng ngựa, người đàn bà mang tội rơi nước mắt vì nhận được sự sẻ chia, xót thương của chính bố mẹ chồng.

“Lỗi của chồng, tội của bị cáo...”

Vóc người nhỏ bé, Nguyễn Giáng Hương (SN 1974, trú tại ngõ 196 Bạch Đằng, Hà Nội) co người trong nỗi vật vã vì bi kịch gia đình do mình gây ra. Bị cáo trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi đã sắp chạm mốc 40 và có cũng quá bé nhỏ để có thể hành động quyết liệt, tày trời như thế. Hương bị truy tố về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Diễn biến phiên tòa rất nhanh. Bị cáo nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khoảng 8h sáng ngày 30/6/2009, anh Nguyễn Khắc Lợi (38 tuổi, chồng Hương) trở về nhà trong hơi rượu. Thấy vợ đang ngồi lúi húi bên máy tính, anh Lợi yêu cầu đưa tiền trả tiền lấy báo sáng (2 vợ chồng làm nghề phát hành, đưa báo cho các đại lý). Hương không đưa với lý do hôm trước anh Lợi đã cầm tiền, nói cho bạn mượn và sẽ đòi lại để đập sang tiền lấy báo.
 
Nước mắt bố chồng xót con dâu - 1
Bị cáo đứng trước trọng tội giết chồng.

Trong hơi men, Lợi lập tức buông lời mạt sát, mắng chửi, dọa bóp cổ vợ. Với được con dao trên bàn, Hương hua lên xua chồng ra khỏi phòng. Nhưng vóc người quá nhỏ bé, cô dễ dàng bị Lợi bẻ tay, giằng con dao vứt xuống sàn và đánh tới tấp.

Vừa đánh mắng vợ, Lợi vừa quay ra đập phá đồ đạc trong phòng. Chiếc laptop Hương đang dùng, Lợi quăng đập xuống đất. Trong lúc chồng quay lưng vơ đồ đạc, người vợ cùng dậy, chụp lấy con dao vừa bị tước, rên rỉ: “Để cho mẹ con tôi yên”. Lợi càng giận dữ xô tới. Nhát dao vung lên, đúng ngay phía ngực trái người chồng.

Nghe tiếng động lớn trong phòng, bố chồng Hương lật đật chạy vào thì thấy con trai máu chảy thấm áo trong khi con dâu đổ gục trên sàn, mặt mày thất sắc. Lợi được đưa đi cấp cứu nhưng do nhát dao đâm trúng tim, mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong. Hương tới cơ quan công an đầu thú, bị bắt tạm giam tới gần Tết nguyên đán vừa rồi thì được cho tại ngoại và hôm nay bị đưa ra xét xử.

Tòa tập trung xem xét nhiều hơn về hoàn cảnh gia đình, tình trạng tinh thần của bị cáo khi phạm tội. Người phụ nữ nhỏ bé vặn vẹo tay, nấc từng hồi. Rất nhiều tủi hận vỡ òa trước vành móng ngựa. Bi kịch gia đình, bi kịch hôn nhân đã kéo dài 15 năm có lẻ phơi bày.

Lợi là một người chồng, người cha thiếu trách nhiệm với gia đình. Thường xuyên rượu chè, cờ bạc, tài sản gia đình nhiều lần phá tán vào tay Lợi. Nghề phát hành báo chí Hương gây dựng từ lâu là nguồn thu đảm bảo cuộc sống cho cả nhà 2 vợ chồng, 2 con nhỏ, mẹ và bố chồng đã nghỉ hưu.

“Sáng nào anh ấy cũng rượu, lúc nào cũng trở về nhà trong hơi men, khùng lên là đánh, cáu lên là đập. Bị cáo hua dao cũng chỉ muốn xua anh ấy ra khỏi phòng để khỏi ầm ĩ, bố mẹ, 2 con khỏi biết, để anh ấy đỡ đập phá đồ đạc... Anh ấy có lỗi nhưng bị cáo có tội... ”-  bị cáo nói trong nước mắt.

“Dâu cũng là con, tội lỗi khổ 2 cháu nhỏ”

Cuộc hôn nhân nhẫn nhịn, chịu đựng của người vợ đằng đẵng suốt nhiều năm, con lớn của họ hiện cũng đã 14 tuổi. Chịu nhịn vì gia đình, hàng xóm xung quanh cũng không biết những chuyện to tiếng, cãi vã giữa 2 vợ chồng, không nghĩ Hương có thể sống với người chồng bất nhẫn chừng ấy thời gian.
Nước mắt bố chồng xót con dâu - 2
Bố chồng xin giảm nhẹ tội giết chồng cho con dâu.

Chỉ có bố mẹ chồng Hương là biết, hiểu tình cảnh của con dâu. Người bố chồng, gầy gò, khô quắt, mái tóc bạc trắng, nặng tai, vẻ mặt khắc khổ, mệt mỏi tiến sát đến hàng ghế bị cáo, đứng ngay sau lưng con dâu xác nhận sự thật.

“Con trai tôi đã hư hỏng hẳn, đó là sự thực, không chối bỏ đâu được. Nhưng chúng tôi làm cha làm mẹ đã khuyên bảo mãi không được, vợ nó nói nhiều cũng chẳng xong. Nó nghiện ngập, rượu chè, đánh bạc, không nghề nghiệp, chỉ ham chơi bời...” - ông già khổ sở trình bày.

Nói về con dâu, người bố chồng lặng lẽ gạt nước mắt: “Suốt 15 năm ở với chúng tôi, tôi không có điều gì chê trách. Lợi là con trai nhưng Hương cũng là đứa con tôi hỏi cưới xin đàng hoàng. Hương sống chịu nhịn vì chồng vì con, cũng mong một ngày thằng Lợi thay tâm đổi tính. Việc xảy ra cũng là giọt nước tràn ly hay là một tai nạn”.

Phòng xử án lặng ngắt, chỉ có tiếng ông lão run run, yếu ớt xen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, tủi phận của người con dâu ngồi co người trên hàng ghế bị cáo. Người bố chồng không giấu nỗi xót xa cho con dâu. Khi quyết định lấy Lợi, cô đang học đại học, có cơ hội có cuộc đời nhàn nhã, yên bình hơn nhiều. Ông bà thương Hương vì biết lấy phải người chồng hư, cuộc đời cô sẽ là những gánh vác, chịu đựng.

“Chúng tôi già lắm rồi. Bà nhà tôi không có lương, tôi thì đã nghỉ hưu, đồng lương công nhân không đáng gì. Hương vẫn là người gánh vác gia đình. Xin tòa xem xét cho cháu được hưởng lượng khoan hồng để trở về nuôi con. Tội 2 đứa nhỏ...” - ông cụ không yêu cầu bồi thường với tư cách đại diện người bị hại.

Ngồi trên hàng ghế dự khán, 2 bà thông gia cũng nắm tay nhau trong nước mắt. Mẹ chồng Hương lần nào được hỏi ý kiến cũng xin tòa giảm nhẹ tội cho con dâu. Nỗi xót con trai đôi vợ chồng già cố nén xuống đáy lòng.

Nghe ý kiến của bố mẹ chồng, bị cáo chỉ càng khóc thảm. Không tranh luận về tội trạng của mình, cô chỉ bày tỏ nỗi ân hận, quay xuống xin được tạ lỗi với bố mẹ chồng.

Mức án 36 tháng tù treo được tuyên dành cho Nguyễn Giáng Hương. Cả mẹ đẻ, bố mẹ chồng tiến tới sát vành móng ngựa động viên, đỡ người đàn bà mang tội ra khỏi phòng xử án. Cả gia đình mang nỗi đau, bị kịch lặng lẽ ra về cùng nhau, trong tình thương, sự vị tha, thông cảm...

P.Thảo