Nữ y tá Nhật tận tình chăm sóc bệnh nhân Việt Nam

(Dân trí) - Người nhà và bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng đã khá quen thuộc với hình ảnh một nữ y tá Nhật Bản luôn nở nụ cười, chăm sóc các bệnh nhân tận tình, chu đáo.

Từ một năm nay, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng có thêm một thành viên mới, đó là chị Ohshiro Atsuko, tình nguyện viên của tổ chức JICA.

Hàng ngày chị Atsuko làm việc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ. Tuy nhiên nhiều hôm chị nán lại rất muộn để chăm sóc, tâm sự với các bệnh nhân. Với chị Atsuko, được chăm sóc bệnh nhân là một niềm vui.

Nữ y tá Nhật tận tình chăm sóc bệnh nhân Việt Nam
Y tá Atsuko chăm sóc bệnh nhân

“Mình nói nhiều lúc bệnh nhân không hiểu nhưng chỉ cần bệnh nhân khỏe mạnh, nở nụ cười là mình thấy rất vui”, Atsuko chia sẻ.

Điều khiến Atsuko buồn nhất đó là khi phải chứng kiến cảnh những bệnh nhân bị bệnh nặng quá không thể chữa được và ra đi mãi mãi.

Với mỗi bệnh nhân mà cô chăm sóc, Atsuko đều dành cho họ những tình cảm đặc biệt. Atsuko rất thương một bé gái tên là Phúc Yên (13 tuổi), bị bệnh di chứng não đang điều trị tại khoa. Hàng ngày chị đều đến xoa bóp chân tay, kể chuyện và động viên bé. Sau mỗi chuyến đi công tác hay đi chơi xa, chị đều có quà cho bé. Những món đôi khi đơn giản chỉ là cái bánh, cái vòng tay hay cái khăn ướt nhưng khiến cô bé rất vui.

Nhận xét về nữ y tá Atsuko, bác sĩ Nguyễn Đức Lư, trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “Atsuko làm việc rất tốt, cần mẫn, tâm huyết và có trách nhiệm. Cô làm việc như một nhân viên thực thụ của khoa. Mọi người đều xem cô như một thành viên của khoa và ai cũng rất quý mến cô”.

Nữ y tá Nhật tận tình chăm sóc bệnh nhân Việt Nam
Cô y tá người Nhật này đã chiếm được tình cảm của bệnh nhân và đồng nghiệp ngay từ những ngày đầu làm tình nguyện

Sinh ra ở Okinawa – một quần đảo nằm ở phía Nam của nước Nhật, trong một gia đình có hai chị em, năm nay chị Atsuko 31 tuổi. Bố mẹ cô vẫn thường thúc giục cô lập gia đình. Mỗi lần như thế Atsuko lại trả lời bố mẹ rằng, con đang yêu. Chỉ có chị mới hiểu rằng đó là tình yêu chị dành cho những bệnh nhân, những con người ở Việt Nam xa xôi.

Atsuko chia sẻ chị rất thích TP Đà Nẵng bởi con người Đà nẵng rất tốt bụng và hiền hòa. Đà Nẵng có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, lại có nhiều món ăn mà Atsuko rất thích như món mỳ Quảng và bánh tráng thịt heo.

Nữ y tá Nhật tận tình chăm sóc bệnh nhân Việt Nam
Niềm vui của Atsuko là được nhìn thấy bệnh nhân mỉm cười
 
Nói về lý do đi làm tình nguyện viên, chị Atsuko cho biết từ hồi học cấp 1, cô giáo của chị cũng là một tình nguyện viên. Atsuko cũng muốn được như cô giáo, muốn được đi giúp đỡ mọi người. Vì thế lên cấp 2 chị Atsuko có ý định trở thành y tá. Với kinh nghiệm làm y tá 5 năm, Atsuko mạnh dạn đăng ký tham gia vào đội tình nguyện của tổ chức JICA. Cách đây 1 năm, chị được điều đến Khoa Hồi sức cấp cứu với tư cách là tình nguyên viên. Cô y tá nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, vui vẻ, nhiệt tình sớm chiếm được tình cảm của đồng nghiệp, lãnh đạo khoa cũng như bệnh nhân và người nhà của họ.

Với Atsuko, việc chăm sóc bệnh nhân không bao giờ khiến chị mệt mỏi. “Ở đây toàn những bệnh nhân nặng mà điều dưỡng thì ít. Mình rất muốn có thêm thời gian để chăm sóc nhiều bệnh nhân hơn”, Atsuko nói

Sau mỗi ngày làm việc, Atsuko thường đạp xe ra biển hóng mát, đọc thư gia đình, bạn bè và học từ mới tiếng Việt. Mỗi lần biết thêm một từ mới, Atsuko đều ghi chép vào sổ tay cẩn thận. Chị muốn mình có thể nghe và nói tiếng Việt giỏi hơn để nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn.

“Thời gian làm tình nguyện ở Việt Nam còn 1 năm nữa nhưng Atsuko rất muốn được ở lâu hơn nữa”, nữ y tá Nhật chia sẻ.

Khánh Hồng