Nữ sinh trở về nhà sau một tháng “mất tích”

Trước Tết, một nữ sinh lớp 8 “mất tích” trước giờ học thêm. Qua nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã đi trình báo cơ quan Công an. Bất ngờ, sáng mùng 1 Tết, nữ sinh trở về nhà trong sự ngạc nhiên của gia đình.

Ngày 18/2, chị Trần Thị Kim Thuận (ngụ đường Vành Đai Phi Trường, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) xác nhận, con gái chị là cháu Lưu Thị Minh H. (học sinh lớp 8) đã trở về nhà sau gần một tháng “mất tích” không rõ lý do.

 

Trước đó, vào ngày 16/1, chị Thuận đã có đơn trình báo đến cơ quan Công an và các cơ quan báo chí về việc con mình bị mất tích, không rõ nguyên nhân trước giờ học thêm. Theo trình bày của chị Thuận, khoảng 13h ngày 11/1, anh Lưu Văn Hùng (cha cháu H.), chở con gái đến nhà cô giáo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để học thêm. Đến chiều cùng ngày, anh Hùng quay lại đón con gái thì giáo viên và bạn bè cho biết không thấy cháu H. vào lớp học thêm. Gia đình đã tìm đủ cách để liên lạc và hỏi thăm bạn bè, nhưng ai cũng lắc đầu vì không gặp cháu H.

 

“Ngày hôm sau (ngày 12/1), cháu H. có gọi vào điện thoại bàn của gia đình, nhưng khi nhấc máy lên thì chỉ nghe tiếng ồn ào và không có ai trả lời. Từ bữa đó, gia đình không có thông tin gì về cháu”, chị Thuận nói.

 

Nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, nên gia đình rất hoang mang vì sợ cháu H. bị kẻ gian lừa gạt, dụ dỗ hoặc bắt cóc. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình phát hiện cháu H. thường xuyên lên mạng và “chát chít” với ai đó nhưng không rõ người nào.

 

Bất ngờ, đến ngày 10/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết), cháu H. trở về nhà sau gần một tháng “mất tích”. Việc cháu “mất tích”, đi đâu… gia đình cũng không cho biết cụ thể.

 

Theo Văn Vĩnh
 Công an nhân dân