Đăk Nông:

Nữ sinh học giỏi Văn mất tích

Sáng 9/3, gia đình ông Hoàng Văn Công từ Đăk Nông tới TPHCM và tỏa đi các cửa khẩu tại Tây Ninh, Long An, An Giang… để tìm con.

Nữ sinh học giỏi Văn mất tích - 1

Hoàng Thị Thanh Danh
 

Ông Công cho biết con gái ông là Hoàng Thị Thanh Danh (14 tuổi) mất tích ba ngày nay, vợ chồng ông lo sợ con rơi vào đường dây mua bán trẻ em.

 

Trước đó vào tối 7/3, ông Công phát hiện con gái vắng nhà. Cùng lúc, hàng xóm nói thấy Danh và bạn học tên Hương ngồi trên một xe ôtô bốn chỗ mang biển số 81... chạy về hướng TPHCM. Sau đó, gia đình Hương đến ngăn chặn, dẫn Hương về nhà, còn ôtô trên chở Danh đi mất.

 

Theo ông Công thì em Danh rất ngoan hiền, sau buổi học em phụ gia đình công việc và chăm sóc em nhỏ. “Tôi nghĩ con mình bị bắt cóc, bán ra nước ngoài. Con bé chưa bao giờ ra đường vào ban đêm và đi đâu luôn xin phép gia đình”, ông Công bày tỏ nghi ngờ.

 

Cô Trần Thị Phương Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Dăk Song, nơi em Danh đang học, nhận xét Danh là học sinh giỏi nhiều năm liền. Mới đây, em được trường chọn đi thi học sinh giỏi Văn cấp huyện.

 

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Hữu Quân, Phó Trưởng Công an huyện Dăk Song (Dăk Nông), thông tin: “Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, rất có thể em Danh đã bỏ đi chơi đâu đó chứ không thể bị bắt cóc. Vì khi gia đình Hương, bạn học cùng lớp phát hiện sự việc có yêu cầu Danh xuống xe về nhà thì Danh không chịu. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương tìm kiếm, làm rõ nghi vấn mất tích của em Danh”.

 

Theo Nguyễn Đức

 Pháp Luật TPHCM