Nữ sinh 9X dũng cảm bắt cướp: Đẹp dịu dàng

Giận lũ cướp đường hai lần giật tài sản của mình, nữ sinh Nguyễn Phương Thảo (SN 1992, SV một trường CĐ Hà Nội) khi chứng kiến một vụ cướp trên địa bàn xã Dị Trạch (huyện Hoài Đức) ngày 14/10/2012 đã âm thầm bám theo, mưu trí, dũng cảm tóm gọn lũ cướp đường.

Phụ nữ vốn bị coi là “phái yếu”. Nếu biết rằng trong trường hợp bị cướp giật, nhiều chị em sợ đến mức không kêu nổi một tiếng; hoặc khi chứng kiến cái ác, nhiều người ngoảnh mặt ngó lơ; thì hành động của Phương Thảo quả đáng để ngưỡng mộ.

 

Tiếp xúc với nữ sinh, không thể ngờ cô gái xinh xắn với phong cách rất "teen" lại có thể dũng cảm đối mặt với bọn cướp. Thảo là con út trong một gia đình có bố mẹ đều phục vụ trong quân đội. Do đặc thù công việc, bố mẹ thường phải đi công tác xa nên từ nhỏ, cô bé đã có tính tự lập.

 

Mẹ nữ sinh tâm sự: “Thảo từ bé đã mạnh mẽ quyết đoán, biết lo toan mọi việc trong gia đình. Như hôm anh trai chuẩn bị làm đám cưới, Thảo chỉ tìm hiểu thông tin trên mạng mà biết cách tổ chức một đám cưới cần những gì, rồi giúp bố mẹ chuẩn bị tiệc cưới cỗ bàn chu tất. Thảo nhanh nhẹn, tháo vát, vì thế khi con đi học xa nhà, chúng tôi cũng yên tâm phần nào”.

 

Ở môi trường học tập, Thảo cũng được tiếng năng động, tháo vát. Bạn bè của nữ sinh cho biết ngoài giờ học, cô còn tranh thủ đi làm thêm như bán quần áo, pha chế cho quán cà phê... để có thêm tiền chi tiêu và đầu tư cho học tập.

 
Chân dung nữ sinh bắt cướp Nguyễn Thị Phương Thảo
Chân dung nữ sinh bắt cướp Nguyễn Thị Phương Thảo
 

Chia sẻ về hành động dũng cảm của mình, Thảo cười hồn nhiên: "Em ghét bọn cướp thì đuổi theo thôi. Thực sự lúc đó em cũng chưa nghĩ ra cách để đối phó. Nhưng thấy cái ác hoành hành trước mắt, em không thể khoanh tay đứng nhìn được". Nữ sinh cho biết cô dị ứng với cái ác còn vì lý do trong năm nay cô đã hai lần trở thành nạn nhân của lũ cướp đường. 

 

Một lần cách đây khoảng sáu tháng, Thảo cùng một người bạn đang đi trên đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) thì có một thanh niên lừ lừ chạy xe bám ở sau lưng. Ngồi phía sau, thấy thái độ của gã không bình thường, Thảo đã đề cao cảnh giác. Vì thế, khi tên cướp vọt lên giật túi xách, Thảo đã bình tĩnh giữ chặt túi và dùng toàn lực giằng lại. Thấy không "ăn hàng" chớp nhoáng được, tên cướp tăng ga bỏ chạy mất dạng.

 

Lần thứ hai, nữ sinh đang chở mẹ đi qua khu đô thị Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức). Trưa hôm đó trời rất nắng, Thảo mặc áo chống nắng nhưng vì nóng nực nên không cài khóa. Bất ngờ, có hai tên cướp phóng xe máy vọt lên, tên ngồi sau đập tay vào cổ nữ sinh định giật dây chuyền. Với phản xạ cực nhanh, Thảo ngoẹo đầu, dùng cằm và vai kẹp chặt tay tên cướp, đồng thời dừng xe khẩn cấp.

 

Tên cướp đã kịp giằng đứt sợi dây chuyền nhưng không lấy được mà sợi dây vẫn mắc lại trên cổ Thảo. Gã đành thúc đồng bọn phóng xe bỏ chạy. Ngay lập tức, Thảo kêu mẹ xuống xe, định một mình đuổi theo để ghi nhớ biển kiểm soát xe của hai tên cướp và báo cảnh sát. Tuy nhiên, sợ con gái gặp nguy hiểm, mẹ Thảo đã không đồng ý.  

 

Hai lần gặp cướp mà không bị mất tài sản, ngoài sự cảnh giác cao độ, nữ sinh còn thể hiện phản ứng rất nhanh nhạy khi có "biến". Những người biết chuyện đều tò mò không hiểu Thảo có võ hay đã được qua một lớp huấn luyện kỹ năng chống cướp nào?

 

Trả lời câu hỏi ấy, nữ sinh có vẻ ngượng ngùng: "Em là con gái chân yếu tay mềm, có biết võ vẽ gì đâu. Chẳng qua bạn bè em có người cũng từng bị cướp giật. Nghe bạn kể lại nên  em cũng tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Đi đến đâu em cũng cẩn thận quan sát, thấy những dấu hiệu bất thường là phải đề phòng ngay".

 

Nữ sinh cũng cho biết mình học hỏi khá nhiều kiến thức từ những chuyện vụ án trên sách báo. Theo cô gái, nếu bị cướp giật, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh; không hoảng loạn khi gặp nguy hiểm thì mới có khả năng "tùy cơ ứng biến", chống trả lại cái ác.

 
Thảo (ngoài cùng bên phải) và bạn bè
Thảo (ngoài cùng bên phải) và bạn bè
 

Chính kỹ năng này đã giúp nữ sinh có được sự mưu trí, dũng cảm để bắt gọn bọn tội phạm trong vụ cướp xảy ra ngày 14/10 vừa qua. Thảo cho biết hôm đó, cô đang trên đường đi học về cùng em họ cũng là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

 

Đến tỉnh lộ 422B, thuộc xã Dị Trạch (huyện Hoài Đức), hai chị em nhìn thấy hai thanh niên giật chiếc túi xách của một phụ nữ đi xe đạp. Lúc đầu, nghĩ là bạn bè đùa nhau nên hai chị em chỉ lặng yên theo dõi. Sau đó, thấy người phụ nữ khóc lóc thảm thiết, Thảo mới xác định chính xác đó là một vụ cướp.
 

Nữ sinh quyết định tăng ga, đuổi theo nhóm cướp. Trấn an cô em họ đang có vẻ sợ hãi, Thảo nói: "Ở đây có nhiều người quen của chị. Cứ đi đằng sau chúng xem thế nào. Dù không bắt được thì cũng ghi lại biển số xe để báo công an". Bí mật chạy cả mấy km theo bọn cướp, đường sá vắng vẻ, hai chị em rất nóng ruột nhưng không dám tri hô, sợ đánh động sẽ khiến bọn chúng có cơ hội tẩu thoát.

 

Rất may mắn, khi đến khu vực đông dân cư thuộc thôn Ải, xe của hai tên cướp bỗng bị hỏng, phải dừng lại. Ngay lập tức, Thảo phóng xe chặn đầu, miệng tri hô: "Bà con cô bác ơi! Hai thằng này là kẻ cướp!". Nhớ lại lúc đối mặt với bọn cướp, Thảo cho biết mình cũng rất run. Nhưng Thảo vững tin rằng người dân khi biết đầu đuôi sự việc sẽ trợ giúp để bắt giữ chúng.

 

Bấy giờ, thấy hai nữ sinh nhỏ nhắn nên bọn cướp hùng hổ xông tới, già mồm: "Tao cướp gì của chúng mày?". Chờ người dân xúm lại khá đông, Thảo mới bình tĩnh kể lại từ đầu đến cuối vụ cướp. Biết không thể chối cãi, bọn tội phạm vứt trả chiếc túi xách cướp được vào người Thảo, rồi lẩn vào đám đông hòng chạy trốn. Nhân lúc lộn xộn, một tên đã trốn thoát, mọi người chỉ vây bắt được tên cướp cầm lái.

 

Thảo cho biết nực cười nhất là tên bị bắt lại bày trò khóc lóc, gục đầu xuống đường nước mắt rơi lã chã. Gã chối tội một cách sống sượng rằng mình chỉ là "xe ôm", chở thuê, không biết gì hết. Nhận thấy đây chỉ là trò lèo lá của lũ tội phạm ranh ma, Thảo cùng người dân kiên quyết giữ tên cướp lại. Lúc này các công an viên của xã Dị Trạch nhận được tin báo đã có mặt, tiến hành thu hồi tang vật và phương tiện liên quan, tạm giữ đối tượng.

 

Tại cơ quan công an, sau khi khai thác "nóng" đối tượng cùng với những thông tin nữ sinh cung cấp, các điều tra viên đã buộc tên cướp phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, gã là Ngô Hữu Thực (SN 1990, trú xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm), tên đồng bọn là Nguyễn Văn Điệp (còn gọi là Nam “toét”, SN 1990, trú xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm).

 

Thực khai nhận thêm, trước đây vài tháng, bọn chúng đã thực hiện thành công hai vụ cướp điện thoại di động trên địa bàn huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy. Hiện Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Thực và tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan.

 

Nhận xét về hành động dũng cảm của hai nữ sinh, một điều tra viên Công an huyện Hoài Đức chia sẻ: "Nạn cướp giật đang xảy ra khá nhiều. Sự gia tăng của dạng tội phạm này cũng có một phần bởi sự vô cảm của người dân.

 

Chứng kiến các vụ cướp, nhiều người sợ liên lụy, không dám hô hoán, thậm chí không trình báo lực lượng chức năng. Vì thế, hành động bắt cướp của hai nữ sinh là việc làm đáng biểu dương khen ngợi". Điều tra viên này cũng cho biết cơ quan công an đã làm các thủ tục đề xuất khen thưởng đối với hai thiếu nữ mưu trí.

 

Theo Chi - Hiền

Pháp luật VN