TPHCM:

Nữ nạn nhân vụ cháy nổ trong nhà trọ không người thân chăm sóc

(Dân trí) - Tiếng kêu rên trong đau đớn vì toàn thân bỏng nặng, trong khi không có người thân chăm sóc của nữ nạn nhân vụ cháy nổ nhà trọ, khiến ai chứng kiến cũng thương cảm...

Chiều 8/1, sau khi được cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Thị H.. (28 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) đã được chuyển lên phòng theo dõi chuyên sâu, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, TPHCM để tiếp tục chữa trị.

Bác sĩ Lê Minh Hải, người tiếp nhận, điều trị cho nạn nhân , cho biết: Bệnh nhân bỏng nhiệt rất nặng độ 1 – 2, vùng mặt, tứ chi với diện tích 35% cơ thể, nguy cơ sốc nhiễm trùng, điều trị lâu dài và rất tốn kém.


Nạn nhân H. đau đớn vì bỏng nặng khắp cơ thể

Nạn nhân H. đau đớn vì bỏng nặng khắp cơ thể

Điều đáng nói là suốt cả ngày trôi qua, nạn nhân không có bất cứ người thân nào dù tình trạng bỏng nặng như thế này cần phải có người để chăm sóc. Cảm thương cho hoàn cảnh của nạn nhân, các nhân viên y tế và một số người nhà có thân nhân đang điều trị tại Khoa đã giúp đỡ cho chị H. trong việc vệ sinh cá nhân hoặc cho uống nước, sữa…

Theo bác sĩ Hải thì bệnh viện vẫn ra sức điều trị cho nạn nhân theo đúng phác đồ cũng như đầy đủ thuốc men. Tuy nhiên về lâu dài nếu không có thân nhân thì bệnh viện sẽ báo cáo các ngành chức năng để có hướng giải quyết.

Vật vả trong đau đớn, chị H. đã kể lại giây phút kinh hoàng mình và người yêu kẹt trong biển lửa khi đang say giấc giữa đêm khuya.

“Lúc đó khoảng 2h30 rạng sáng 8/1, tôi và người bạn trai là Phạm Văn H. đang nằm ngủ trong phòng trọ, chân hướng ra cửa. Bất ngờ tôi nghe nóng rát ở chân nên bừng tỉnh và kêu la khi thấy lửa bao trùm cả căn phòng”, chị H. thuề thào kể lại.

Ngay lập tức cả 2 chạy ngược trở lên gác trong khi lửa tiếp tục lan nhanh gây nhiều tiếng nổ vì trong phòng có một số lon gas mini. Không còn đường thoát, chị H. cùng bạn trai đã liều mình chạy qua biển lửa, tung cửa chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngã quỵ. Người dân địa phương nhanh chóng đưa cả 2 vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thân thể bị bỏng nặng, bong tróc da thịt.

“Tôi và anh H. yêu nhau hơn 2 tháng nay thỉnh thoảng cũng xảy ra giận hờn. Tuy nhiên đêm anh H. ngủ lại và rạng sáng xảy ra vụ cháy, chúng tôi không có mâu thuẫn gì và cũng không biết vì sao hỏa hoạn lại xảy đến?”, nạn nhân chia sẻ trong đau đớn.

3-1452323123422
Hiện trường vụ cháy nổ được cơ quan Công an phong toả để khám nghiệm.
Hiện trường vụ cháy nổ được cơ quan Công an phong toả để khám nghiệm.

Chị H. cho biết bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới 2 tháng tuổi. Từ nhỏ chị sống cùng bà ngoại và các cậu, dì ở quê nghèo huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lớn lên, chị vào Sài Gòn xin làm công nhân ở công ty Freetrend, KCX Linh Trung và chỉ sống một mình tại nhà trọ ở KP4, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Chị H. nhờ mọi người nhắn giúp các cậu và dì ruột của mình ở xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vì chị không có bất cứ số điện thoại nào của người thân.

Riêng nạn nhân H. (bạn trai của chị H.), do tình trạng bỏng rất nặng nên đã được chuyển về bệnh viện tuyến trên để tiếp tục chữa trị.

Liên quan đến vụ cháy nổ nói trên, đến cuối ngày hôm qua 8/1, Công an quận Thủ Đức vẫn chưa thông tin gì về nguyên nhân vụ việc là do sự cố hay nghi án bị đốt.

“Chúng tôi đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54, Công an TP HCM) và các đơn vị nghiệp vụ khác tiếp tục khám nghiệm, điều tra để làm rõ vụ việc.”, đại diện Công an quận Thủ Đức cho biết.

Lê Nhiên

Nữ nạn nhân vụ cháy nổ trong nhà trọ không người thân chăm sóc - 4