Hà Tĩnh:

Nữ lao động Việt Nam tử nạn khi chuẩn bị rời Đài Loan về nước làm đám cưới

(Dân trí) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa cô gái trẻ Nguyễn Thị Tuyết (SN 1995, Hà Tĩnh) sẽ từ Đài Loan trở về nước làm đám cưới. Nhưng vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm về khiến nữ lao động này tử nạn đầy xót xa.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 13/1, ông Võ Nhân Nông - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cho biết, một công dân của xã vừa tử nạn tại Đài Loan. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Tuyết (SN 1995, trú ở thôn Trường Lộc). Nguyên nhân khiến nạn nhân Tuyết tử vong được xác định là do gặp tai nạn trên đường đi làm về.

Ông Nông thông tin thêm, do hoàn cảnh gia đình nạn nhân quá khó khăn nên việc đưa thi hài con em về quê mai táng hiện chưa thể thực hiện.

PV Dân trí đã tìm về nhà của nạn nhân Tuyết ở thôn Trường Lộc để nắm thêm thông tin. Thật đau thương khi chứng kiến những gì diễn ra trong căn nhà lụp xụp không lấy một thứ gì đáng giá của vợ chồng bà Võ Thị Thân. Khi thi hài Tuyết đang ở xứ người, thì trong ngôi nhà thân thuộc tại quê nhà, người thân đã lập một bàn thờ tạm bợ nghi ngút khói nhang. Nhìn di ảnh của Tuyết với mái tóc buông dài, khuôn mặt hiền hậu như đang mỉm cười, ai cũng bật khóc.


Di ảnh em Nguyễn Thị Tuyết trên bàn thờ được người thân lập tại quê nhà khi hay tin em tử nạn.

Di ảnh em Nguyễn Thị Tuyết trên bàn thờ được người thân lập tại quê nhà khi hay tin em tử nạn.

Đứng trước bàn thờ cô con gái xấu số, bà Thân (50 tuổi) như muốn đổ gục xuống nền nhà. Từ khi nghe tin con gái tử nạn nơi xứ người, người phụ nữ ốm yếu đã khóc cạn nước mắt, nhiều lần ngất lịm đi vì kiệt sức.

“Tuyết ơi, về với mẹ đi con ơi. Sao con hứa với mẹ sẽ về sớm với gia đình mà giờ con lại bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi như thế”, bà Thân gào khóc gọi tên con trong vô vọng.

Ông Nguyễn Trung Trực (bố em Tuyết) vẫn chưa tin về cái chết của con gái ở phương xa. Giọng người đàn ông đã khàn đặc buồn đau kể lại thời khắc nhận được tin dữ về con: “Vào đêm ngày mùng 9 rạng sáng 10/1 trong lúc cả nhà đang chìm trong giấc ngủ bỗng có tiếng chuông điện thoại. Vợ tui dậy cầm máy, phía bên kia nghe tiếng cô gái thông báo con Tuyết mất khi bị một chiếc xe ô tô tông trúng trên đường đi làm về. Nhận tin cả 2 vợ chồng tui như có tiếng sét đánh bên tai”.


Vợ ông Trực khóc ngất trước cái chết đầy oan nghiệt của con gái.

Vợ ông Trực khóc ngất trước cái chết đầy oan nghiệt của con gái.

Cảnh nhà khó khăn hiện lên qua những lời kể của ông Trực, bà Thân và những người hàng xóm. Hai vợ chồng ông sinh được 4 con, 2 con đầu đã lập gia đình, nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn. “Hai con đầu cũng đi xuất khẩu lao động ở một số nước, cũng đang mang khoản nợ lớn. Tuyết con gái thứ 3 trong nhà, cách đây hơn 1 năm cháu nó xin đi xuất ngoại. Gia đình chạy vạy hết chỗ này chỗ nọ vay được 130 triệu đồng cho cháu sang Đài Loan để lao động, tiền nợ chưa trả được là bao thì cháu đã ra đi” – ông Trực buồn rầu nói.

Buồn hơn với vợ chồng ông Trực là mấy hôm trước Tuyết mới gọi điện về bảo rằng đợt này có bán thêm được ít đồ, đang góp tiền để trả bớt nợ và tết này sẽ về quê chuẩn bị làm đám cưới. Vậy mà dự định ấy của Tuyết đã phải dở dang, xót xa như vậy.

Bà con lối xóm rất thương hoàn cảnh của vợ chồng ông Trực, nhưng họ chỉ có thể động viên tinh thần, không giúp được nhiều về vật chất để vợ chồng ông có thể bay sang Đài Loan.
Bà con lối xóm rất thương hoàn cảnh của vợ chồng ông Trực, nhưng họ chỉ có thể động viên tinh thần, không giúp được nhiều về vật chất để vợ chồng ông có thể bay sang Đài Loan.

Như lời ông Trực, sau khi nhận được hung tin, gia đình ông đã liên lạc với Công ty Cổ phần N.Đ.K.S (Hà Nội), đơn vị ký hợp đồng đưa Tuyết sang lao động tại Đài Loan để nắm thông tin, đồng thời đề nghị được hỗ trợ để sớm đưa người thân sang tiếp nhận thi hài con gái về nước. Tuy nhiên, việc thương lượng với đơn vị này hiện gặp nhiều khó khăn. Gia đình ông Trực bà Thân cũng đã chạy khắp nơi để vay tiền, bà con lối xóm cũng động viên ít nhiều để giúp gia đình sớm sang Đài Loan đưa con gái về quê nhà an táng, nhưng số tiền vay được không thấm vào đâu.

“Vợ chồng tôi rất muốn sang với cháu để cháu đỡ lạnh lẽo ở xứ người, nhưng nhà quá khó khăn mà bất lực. Hiện tất cả gia đình đang trông cậy vào người anh con bác cùng đi lao động với cháu Tuyết ở Đài Loan” – ông Thực đau lòng nói.

Hà Phương