Đà Nẵng:

Nụ cười, nước mắt tiễn các tân binh đi bộ đội

(Dân trí) - Sáng nay 26/2, 500 thanh niên của các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) háo hức lên đường nhập ngũ. Lễ giao quân có nước mắt bịn rịn xen lẫn nụ cười háo hức.

 
Năm 2013 này, 500 thanh niên TP Đà Nẵng được gọi lên đường nhập ngũ
500 thanh niên TP Đà Nẵng lên đường nhập ngũ

Sáng sớm 26/2, tại các điểm giao quân của các quận đã có hàng nghìn người thân đến tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ. Những giọt nước mắt bịn rịn của người thân hòa cùng niềm vui hớn hở của các tân binh.

Tại điểm giao nhận quân quận Thanh Khê, tân binh Đặng Thái Hòa (trú phường An Khê) thay mặt đồng đội hứa sẽ ra sức học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không phụ lòng những người thân, lãnh đạo địa phương và bạn bè đã gửi gắm niềm tin.
 
Sáng 26/2, tại khuôn viên Tượng đài Chiến Thắng (TP Quy Nhơn, Bình Định) cũng diễn ra lễ giao quân, đưa 1.450 thanh niên ta lên đường nhập ngũ.

Tân lính trẻ Lê Công Danh (SN 1990, ở TP Quy Nhơn), vừa tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quy Nhơn hồ hởi chia sẻ: “Nhà em có 3 anh chị em, em là út, anh trai cũng vừa mới xuất ngũ. Trong thời gian đang chờ xin việc thì em có trong sách gọi khám nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển nên em quyết định đi vào quân ngũ. Em nghĩ, đã là thanh niên Việt Nam phải luôn sẵn sàng khi Tổ quốc kêu gọi. Đó chính là nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Vào quân ngũ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu để tiếp tục học lên hạ sĩ quan để có thể mãi mang màu áo xanh của lính…”.

Đặc biệt, trong buổi ra quân đợt này có trường hợp 2 anh em sinh đôi Đào Ngọc Quốc và Đào Ngọc Khánh (19 tuổi, ở tổ 18, khu vực 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ chỉ với một lí do đơn giản để làm tròn trách nhiệm của một thanh niên, một công dân đối với Tổ quốc.

Buổi tiễn các bạn trẻ lên đường tự hào nhưng cũng đầy bồi hồi xúc động.
 
Tiếng trống dục quân lên đường
Tiếng trống giục quân lên đường
 
Những cái vẫy tay tạm biệt người thân, bạn bè
Cái vẫy tay tạm biệt rất dứt khoát của một chàng trai trẻ
 
Rất đông người thân đến tiễn đưa con em mình lên đường
Rất đông người thân đến tiễn đưa con em mình
 
Nước mắt một tân binh khi gọi điện tạm biệt người thân
Phút yếu đuối khi phải tạm xa người thân
Những cái nắm tay căn dặn tân binh
Những cái nắm tay căn dặn tân binh
Những cái nắm tay, căn dặn ân cần
 
Tân binh nắm chặt tay người thân trong giây phút lên đường

 
Một cháu nhỏ khóc nức nở trong lúc tiễn chú lên đường nhập ngũ
Một cháu nhỏ khóc nức nở trong lúc tiễn chú lên đường nhập ngũ
 
Nước mắt và nụ cười trong giây phút tiễn đưa.
Nước mắt và nụ cười. (Ảnh: Công Bính)
 
Hai anh em sinh đôi Quốc và Khánh háo hức trước giờ lên đường
 
Hai anh em sinh đôi Quốc và Khánh háo hức trước giờ lên đường
 
Hai anh em sinh đôi Quốc và Khánh háo hức trước giờ lên đường
Hai anh em sinh đôi Quốc và Khánh háo hức trước giờ lên đường
 
(Ảnh: Doãn Công).
 
 
(Ảnh: Doãn Công).
 
(Ảnh: Doãn Công).

(Ảnh: Doãn Công).
 
(Ảnh: Đặng Tài).
 
(Ảnh: Đặng Tài).

(Ảnh: Đặng Tài).

 

Công Bính - Doãn Công