Nghệ An:

Nông dân “khóc” vì hoa “cười” trước Tết

(Dân trí) - Thời điểm này, hầu hết các cây hoa trong vườn hoa tết ở làng hoa Hồng Phú, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã xòe nở. Nhìn hoa khoe sắc mà bà con nông dân muốn rơi nước mắt.

Làng Hồng Phú hiện có 300 hộ trồng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, thu hút gần 50% lao động của làng. Năm nay do thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài, rét muộn, trong khi kinh nghiệm của nhiều hộ mới chuyển sang trồng hoa còn hạn chế, nên trước Tết 1 tháng, hầu hết các vườn hoa đã nở rộ.

Trên khắp các cánh đồng rất nhiều luống hoa đã nở rộ khiến người trồng hoa chảy nước mắt. Bà Nguyễn Thị Thanh đứng bên những luống hoa cúc “nở vội” của mình buồn bã: “Năm nay là năm đầu tiên tôi đưa hoa ra đồng trồng, nhà chỉ dám trồng thử gần 3.500 gốc cúc. Thời tiết bất thường, trời lúc mưa lúc nắng, không khí lạnh muộn làm cho hoa chết, có luống thì hoa lại nở sớm, chẳng biết bán cho ai cả. Còn vài luống cố chăm không biết có nở kịp cho Tết nữa không”.

Mặc dù được chăm sóc rất kỹ vì giá bán cũng như chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng số lượng hoa ly thời gian qua chết quá nhiều cũng khiến nông dân méo mặt. Những cây hoa ly còn lại đến thời điểm này cũng đã có búp khá lớn nhưng nếu không có biện pháp “hãm” kịp thời thì rất có thể mùa vụ năm nay bà con làng hoa Hồng Phú sẽ mất trắng.
 
Nhiều cây ly bị chết, phải nhổ vứt bỏ.
Nhiều cây ly bị chết, phải nhổ vứt bỏ.

Là hộ có diện tích trồng hoa lớn nhất xóm 3 (1,5 sào), bà Trần Thị Quang chia sẻ: "Năm ngoái thu được hơn 50 triệu đồng nhờ trồng hoa nên năm nay gia đình tôi mạnh dạn mở rộng diện tích, đầu tư trồng trên 1.000 gốc ly và hàng vạn cây cúc các loại. Làm nhà lưới kiên cố với hệ thống điện sưởi ấm cho hoa khi rét. Tuy nhiên số lượng hoa ly chết nhiều quá, số còn lại cũng chẳng ăn thua không biết Tết năm nay bán có đủ vốn nữa không".

Một nông dân khác đang đứng ngắm những luống cúc rực rỡ của mình mà tiếc rẻ: giá mà bây g iờ kà 28 -29 tết rồi có phải hay không. Năm nay trồng hoa không ăn thua bằng trồng rau chú à.

Chia tay làng hoa Hồng Phú giữa tiết trời lạnh đến buốt xương thịt, chúng tôi cũng mang bao nỗi niềm của người trồng hoa Làng Quỳnh với hy vọng những nụ hoa, những búp hoa và những cánh hoa của họ nở đúng vào dịp Tết để họ và con cháu được hưởng một cái tết ấm áp.
 
  
Nhiều cây ly bị chết, phải nhổ vứt bỏ.
Nhìn những luống hoa đã nở rộ, bà Nguyễn Thị Thanh - làng hoa Quỳnh Hồng - xót xa: "Giá mà hôm nay là tết”.
 
Hoa cười - người khóc
Hoa cười - người khóc
 
Hoa nở không người mua, bà Quang đành hái về cắm trong nhà.
Hoa nở không người mua, bà Quang đành hái về cắm trong nhà.

Ngọc Ánh - Duy Tình