Đồng Tháp:

Nông dân hiến hàng trăm mét vuông đất xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Ngày 22/2 tới, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ công nhận xã An Hòa (huyện Tam Nông) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Có được kết quả này một phần là nhờ sự đồng tình hưởng ứng rất lớn của bà con trong xã trong việc góp công sức và đất đai… xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật trong những tấm gương tiêu biểu đó là bà Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1930, ngụ ấp 1, xã An Hòa) đã tự nguyện hiến trên 300 m2 đất thổ cư để xây dựng hoàn thành tuyến đường trong ấp 1 và ông Nguyễn Văn Nhớ (sinh năm 1969, ở ấp 4), vừa đóng góp công sức để xây cầu bê tông cốt thép, vừa hiến gần 50 m2 đất vườn trồng cây tạp để làm đường dẫn lên cầu bắc ngang kênh An Bình…

Nhiều năm qua, tuyến lộ nông thôn từ tuyến dân cư Bãi Chàm, ấp 1, xã An Hòa đấu nối ra quốc lộ 30, xã An Hòa là một con đường mòn nhỏ bằng đất, trũng thấp; mặt đường bị lầy lội, trơn trợt… gây khó khăn trong việc lưu thông đi lại của người dân và thường xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Xuất phát từ thực tế trên, UBND xã An Hòa đã họp dân triển khai thực hiện việc nâng cấp, mở rộng và lót tấm đan bê tông mặt đường trên theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hưởng ứng cuộc vận động của chính quyền địa phương, hộ bà Thanh Thủy cùng các con đã tự nguyện hiến tặng 300 m2 đất phía trước nhà, trị giá trên 300 triệu đồng và chặt đốn cây trồng để tạo thuận lợi cho đơn vị thi công mở rộng, nâng cấp đường giao thông…

Bà Nguyễn Thanh Thủy và các con bà tự nguyện hiến 300 m2 đất thổ cư, giá trị trên 300 triệu đồng để địa phương làm đường
Bà Nguyễn Thanh Thủy và các con bà tự nguyện hiến 300 m2 đất thổ cư, giá trị trên 300 triệu đồng để địa phương làm đường

Trong thời gian thi công đường giao thông, bà Thủy và các con cùng người dân không ngại khó khăn, thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng con đường. Nhờ vậy mà đoạn đường nông thôn này đã được nâng cấp, mở rộng, đổ bê tông bằng phẳng.

Bà Nguyễn Thanh Thủy phấn khởi bày tỏ: “Tôi thấy ở đây xa xôi, không có đường đi ra lộ lớn, thành ra tôi hiến đất để nhà nước làm đường giúp bà con đi lại thuận lợi hơn. Giờ đây thấy con đường bằng phẳng, khô ráo cho bà con đi là tôi rất vui, bà con xóm giềng rất mừng”.

Còn hộ ông Nguyễn Văn Nhớ, trước đây quê ông ở Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến cư ngụ tại ấp 4, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp từ những năm 2003. Gia đình ông có nguồn thu nhập bình quân hằng năm vài chục triệu đồng từ 17 công ruộng lúa và quán nước giải khát cạnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Nhớ, ngoài việc đóng góp công sức, tiền của xây cầu bắc qua kênh An Bình, còn hiến hơn 50 m2 đất làm đường dẫn lên cầu
Ông Nguyễn Văn Nhớ, ngoài việc đóng góp công sức, tiền của xây cầu bắc qua kênh An Bình, còn hiến hơn 50 m2 đất làm đường dẫn lên cầu

Ông Nhớ cho biết, khi Hội Chữa thập đỏ và chính quyền địa phương vận động các tổ chức và cá nhân đóng góp xây dựng cây cầu bê tông cốt thép bắc ngang kênh An Bình, ông đã tự nguyện đóng góp tiền và ngày công lao động cùng với bà con nhân dân làm cầu. Khi cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng mà không có con đường dẫn lên cầu, ông lại tự nguyện hiến gần 50m2 đất, trị giá trên 50 triệu đồng và chặt đốn cây trồng, thuê xe đổ đất, tạo đường dẫn lên cầu.

Ông Nguyễn Bé Ba - Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: “Sắp tới xã An Hòa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả này, Đảng ủy và UBND xã nhận được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng từ huyện đến tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được sự đồng thuận, đóng góp của nhân dân rất cao trong việc xây dựng nông thôn mới".

Trọng Trung