Quảng Nam:

Nông dân đi học tiếng Anh để làm du lịch

(Dân trí) - Ngày 14/3, Làng du lịch cộng đồng theo hình thức homestay tại Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam) đã chính thức mở cửa đón khách. Từ đây mở ra cơ hội cho người nông dân thoát nghèo bằng con đường kinh doanh dịch vụ du lịch.

Mặc dù năm nay đã 54 tuổi và quen với cái cày cây cuốc nhưng mỗi buổi chiều, ông Nguyễn Đức Nha (thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) vẫn mang vở sách đến địa điểm tập trung để học tiếng Anh với những người hàng xóm. Ông tâm sự, "ở cái tuổi này mà còn đi học tiếng Anh là cả một cực hình, vì mấy chục năm nay có bao giờ đụng đến con chữ đâu, nói gì đến tiếng Anh".
 
Một lớp học tiếng Anh được tổ chức ở thôn Mỹ Sơn để người dân theo học
Một lớp học tiếng Anh được tổ chức ở thôn Mỹ Sơn để người dân theo học

Tuy nhiên, với nỗ lực bản thân cộng với động viên của gia đình ông cũng “bập bẹ” được ít câu xã giao để đón khách nước ngoài sau vài tuần tham dự lớp học. Ông nói: Bây giờ khi đón khách, tôi có thể nói được vài câu xã giao như “Xin chào” hay “Bạn cần gì” rồi…

Ông Nha là một trong 30 người ở thôn Mỹ Sơn tham dự lớp tiếng Anh được tổ chức từ cuối tháng 2 vừa qua để phục vụ cho hoạt động du lịch theo hình thức homestay (ở lại nhà dân) được tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) giúp đỡ.
 
Ông Hồ Cư đứng ngay đầu ngõ nhà mình để chuẩn bị đón khách
Ông Hồ Cư đứng ngay đầu ngõ nhà mình để chuẩn bị đón khách

Ngày khai trương làng du lịch, cả làng ai cũng vui mừng vì từ nay, ngoài công việc đồng áng, người dân lại có thêm một công việc khác để tăng thêm thu nhập là phục vụ khách ở lại nhà mình.

Theo thông tin từ xã Duy Phú, từ năm 1992 Hội hữu nghị Việt - Ý xây dựng 25 ngôi nhà cho người dân ở đây để ổn định cuộc sống. Do lúc đó kinh tế - xã hội chưa phát triển nên đời sống của người dân cũng khó khăn. Đến năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn thuần nông. Lúc này du khách đã bắt đầu tìm về Mỹ Sơn để tìm hiểu về Di sản Văn hóa này. Tuy nhiên, ở khu vực này hầu như chưa có địa điểm nghỉ ngơi cho du khách sau khi khám phá Mỹ Sơn nên du khách chưa hiểu hết về văn hóa cũng như con người và ẩm thực nơi đây.

Nhận thấy nhu cầu này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và tổ chức ILO tiến hành nghiên cứu và triển khai hình thức du lịch homestay. Và Làng du lịch cộng đồng được khai trương là một hoạt động của Dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và tỉnh Quảng Nam phối hợp thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch định hướng giảm nghèo tại Việt Nam.
 
Căn nhà của ông Cư đã được sửa lại một bên theo tiêu chuẩn để du khách vào ở
Căn nhà của ông Cư đã được sửa lại một bên theo tiêu chuẩn để du khách vào ở

Ông Hồ Cư (50 tuổi) là một trong 5 gia đình được chọn làm thí điểm homestay. Sau nhiều ngày sửa sang lại phòng ốc đạt tiêu chuẩn, ngày làng chính thức hoạt động ông rất vui và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khi nhiều đoàn khách đến thăm ngôi nhà của ông đã được cải tạo để đón du khách vào ở.

Ông tâm sự: “Tôi thấy chương trình thật ý nghĩa đối với những người nông dân như chúng tôi. Ngoài công việc đồng áng ra, những gia đình được chọn trong dự án như tôi giờ có thêm thu nhập”.

Còn ông Vũ Văn Nhất, cũng là một trong 5 hộ dân được chọn triển khai dự án, cho biết: Từ khi có dự án hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế, bộ mặt của địa phương đổi thay thấy rõ, đời sống của nhân dân được cải thiện, bà con rất phấn khởi.

Ông Nhất cũng cho rằng cái khó nhất của người dân là bao đời nay, người dân nơi đây chỉ biết đến nghề nông, nay chuyển qua nghề mới còn khá bỡ ngỡ, nhất là việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, với sự cở mở và tấm lòng của người dân thì du khách sẽ hài lòng.
 
Ông Nguyễn Đức Nha sửa sang lại giường ngủ sẵn sàng cho du khách homestay
Ông Nguyễn Đức Nha sửa sang lại giường ngủ sẵn sàng cho du khách homestay

“Khi đến thăm Mỹ Sơn, du khách sẽ được chúng tôi giới thiệu các món ăn đặc sản của địa phương, giới thiệu về văn hóa trong đời sống, phong cảnh thiên nhiên nên chắc du khách sẽ vừa lòng”, ông Nhất tâm sự.

Còn Phó Chủ tịch xã Duy Phú - ông Trần Phú thì cho rằng đây là thành quả bước đầu để người dân ở đây thoát nghèo bền vững. Sắp tới, dự án sẽ mở rộng ra khoảng 30 hộ khác ngoài 5 hộ đã được dự án triển khai.

Hiện ngoài 5 hộ gia đình nằm trong dự án ra còn khoảng vài chục hộ dân ở thôn Mỹ Sơn này cũng đã sửa sang phòng ốc lịch sự, sạch sẽ để đón du khách vào ở lại.

Đây cũng chính là chủ trương chung của tỉnh nhằm phát huy tiềm năng du lịch không chỉ cho Mỹ Sơn của huyện Duy Xuyên mà cả các huyện sâu trong đất liền.
 
Ngoài Thánh địa Mỹ Sơn, đồng quê yên tĩnh ở đây cũng là một điểm để thu hút du khách
Ngoài Thánh địa Mỹ Sơn, đồng quê yên tĩnh ở đây cũng là một điểm để thu hút du khách

Phát biểu nhân dịp dự án đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban chỉ đạo dự án - ông Trần Minh Cả - cho biết: “Tỉnh Quảng Nam đã đặt mục tiêu phát huy các tiềm năng du lịch để đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm ở các vùng sâu còn khó khăn của tỉnh.”

Theo ông Cả, ngoài mô hình du lịch cộng đồng ở Mỹ Sơn, dự án còn hỗ trợ hai điểm du lịch cộng đồng khác tại làng Bhohoong và Dhroong của người Cơtu ở huyện Đông Giang sẽ được chính thức khai trương vào tháng 6 tới.

Mô hình Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn được đầu tư thành điểm tham quan du lịch sâu trong đất liền nhằm tận dụng lợi thế du lịch của địa phương, tạo thu nhập và việc làm cho người dân.

Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn sẽ cung cấp dịch vụ homestay - lưu trú tại nhà dân, dịch vụ ẩm thực, hướng dẫn du lịch địa phương và các hoạt động du lịch bền vững, ít tác động tiêu cực tới môi trường như leo núi, chèo thuyền xung quanh khu vực hồ Thạch Bàn, rất gần với Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
 
Dự án được triển khai thí điểm tại 5 nhà dân (thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam) với kinh phí 15 ngàn USD để xây mới nhà vệ sinh hiện đại, nâng cấp phòng ngủ có máy lạnh và một số trang thiết bị khác.

 Công Bính