TT-Huế:

Nỗi đau nối dài sau vụ container đầu đầu xe khách kinh hoàng

(Dân trí) - Vào lúc 16h chiều nay (5/5), cháu Lê Hoàng Đức (15 tuổi, trú xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) do không thể chống chọi nổi với các vết thương quá nặng đã trút hơi thở cuối cùng tại BV Trung ương Huế.

Cháu Lê Hoàng Đức bị đa chấn thương với rất nhiều vết thương trên người gồm: chấn thương sọ não, dập gan, dập bàng quang, gãy cổ, gãy cột sống, 2 chân gãy nát, gãy tay. Từ ngày vào nhập viện trong tình trạng khẩn cấp (30/4) đến nay, cháu được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Tiền thuốc men cho cháu, nhà phải chạy vạy đi mượn khắp nơi để lo vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Nhưng quá đáng thương, Đức đã không qua khỏi vào chiều 5/5 do vết thương quá nặng. Nạn nhân đang được gia đình làm các thủ tục để đưa về quê trong tối cùng ngày. Anh Tuyến, người đồng hương của cháu Đức ở Huế cho biết gia cảnh của nhà Đức rất khó khăn, những ngày qua, bố và chú ruột làm nghề nông của cháu vào chăm, ai nhìn cũng thấy xót xa vì nhà quá nghèo.

Chiếc xe khách bị xe container tông đã có nhiều hành khách xấu số tử vong
Chiếc xe khách bị xe container tông đã có nhiều hành khách xấu số tử vong

Cháu Đức tử vong đã nâng con số nạn nhân chết trong vụ tai nạn thảm khốc do xe container gây ra lên tổng số 6 người. Trước đây, dì của cháu, bà Nguyễn Thị Minh (56 tuổi, trú TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị chết ngay khi tai nạn xảy ra. 2 em họ của Đức là Phạm Thị Hiếu Minh và Nguyễn Quỳnh Anh (cùng trú Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị thương. Gia đình 4 người của Đức sau khi đi vào Huế chơi, khi ra lại quê ngồi ở băng ghế đầu tiên đã gặp tai nạn khủng khiếp như trên làm 2 người chết.

Hiện cơ quan điều tra công an huyện Phong Điền đang tích cực điều tra thêm nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Đại Dương